Các chị ơi, em năm nay 24 tuổi, có người yêu được 2 năm rồi nhưng gần đây có chuyện làm em băn khoăn. Số là em mới gặp một người đàn ông khác. Từ cái nhìn đầu tiên đã có cảm giác lạ, kiểu như bị thôi miên, và cũng có cảm giác rạo rưc nữa mặc dù chỉ là đứng gần một tí thôi ạ. Em không biết như vậy là sao, trước giờ chưa từng trải qua giây phút nào như thế? Em mạo muội xin hỏi có chị em nào từng có kinh nghiệm thế không, xin giải thích dùm em đó là như thế nào, và em nên phải làm sao? Hiện giờ em rất băn khoăn lo lắng vì tuy mới gặp, nhưng cũng là chỗ quen biết với gia đình, nên em biết thế nào rồi sẽ cũng gặp lại thường hơn. Em phải làm sao đây ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mỗi người có một cái hay cái lôi cuốn riêng và chỉ khi vào cuộc mới hiểu hết.
Chưa biết thì chưa...