Em rối rắm quá nên muốn lên đây hỏi các mẹ, những người đã từng trải và nhiều kinh nghiệm, chín chắn trong cuộc sống :p
Em năm nay 24 tuổi, vừa trải qua một mối tình 6 năm vô cùng sâu sắc và nhiều kỉ niệm. Ban đầu là tình cảm học sinh, sau đó nắm tay nhau vào đại học, rất nhiều kỉ niệm, vui buồn đều có, khó khăn cũng có, bây giờ ra trường một năm thì chia tay ạ :).
Em thì "bị" chia tay, vẫn hoang mang và thất vọng vô cùng, có lẽ em cũng yêu người đó hơn và yêu bằng tình cảm quá nhiều, không được "thực tế" như người ta. Thế nên bây giờ em rất có thành kiến vs tình yêu, lo sợ, không tin tưởng... Em rất lo sợ mình không còn yêu được người khác nữa ấy, vì hình ảnh người cũ trong em là rất lớn, tình cảm rất nhiều và tổn thuơng mà người đó mang lại cũng không hề nhỏ :(
Thế nên em muốn hỏi là đã từng yêu một người vô cùng sâu sắc và chân thành trong thời gian khá dài, sau đó bị phản bội và tổn thương liệu còn đủ tình cảm, dũng khí, niềm tin và sức lực để yêu người khác không ạ? Và sau này nếu cưới thì có thể xóa mờ hình bóng Ex không? :(
Em không khép kín, vẫn rất cởi mở, thoải mái và luôn vui vẻ ( trước mặt người khác )
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Còn nếu " có thể yêu thương " hay không...