Các chị giúp e cho ý kiến với. E lập gia đình đc gần 3 năm, có một con gái hơn 1 tuổi, và hon nhan là kết quả 3 năm gắn bó. Nhưng chủ yếu là do cách sống của hai miền khác nhau nen khổ sở lắm khi làm dâu. Ck e cũng rất thương e và con nhưng lại hiếu với mẹ cực kỳ. A ấy là ng Bắc gốc. Có chút gia trường tính tính sau cưới thì khô tới ko tả đc, đa phần là do gia đình chồng đóng góp ý kiến . Sau hon nhân, ko xưng anh em, ko keu ten mà hay gọi vk kiểu như ê, này, hay cộc lóc,nói chuyện với vk thì toàn dùng giọng gằn như kiểu mình làm anh ta giận vậy. Ko quan tam tới vk chút nào đa phần nghĩ về kinh tế và con với qh gd chồng. Mẹ ck e thì mới đầu cũng còn dễ chút nhưng do e sống theo trong này quen, e có cv hay đi đâu thì thường miệng hỏi chan đi. Nhưng theo ben ck thì ohair thưa gửi xin phép cha mẹ ck, tới xin phép ck cho đi mới được đi, đi là phải tranh thủ về nấu ăn, ko đc đi chơi hay caffee bạn bè, ko đc giao du bạn bè nhiều vì mình là ng có ck, ck e đi đâu thì e ko đc phép hỏi,vì như vậy là quản lý ck, còn e đi đâu thì phải báo cáo nếu ko thì bị nói là đi chơi hời hoặc là theo trai. Vì e nhỏ hơn ck gần 10 tuổi, e vần năng động ham chơi chút, nhưng e là tipe người thích tự do, e ko lười tất cả những việc con gái Bắc làm đc e đều biết làm. E là kỹ sư sinh học đã ra trường kỹ năng anh văn giao tiếp khá, quen biết cũng khá và đam me ngon ngữ nhưng lại ko đc cổ vũ vì nhà ck e ko có ai là ng đi đi học đàng hoàng toàn làm ăn kinh tế ngoài chợ nhiều nen họ có cách nghĩ khác e. Tuy nhien e vẫn nghe và theo gd ck lên Tây Ninh lam việc. Sau khi con e tròn một tuổi e phải sống xa con giao nó cho mẹ ck giữ . Mẹ ck giao lại cho vk ck e cái canteen tren Tây Ninh nhưng nhỏ thôi. E vừa làm chủ vừa làm tớ vì ko mướn đc ng. Nhưng do kiếm cũng khá nen mẹ ck nửa muốn giao nửa ko nen hay gay rắc rối cho vk ck e cãi nhau. Bà là ng phụ nữ có cách nghĩ truyền thống, bà dạy e phải vang lời ck, ko đc cãi ck,ck đánh phải chịu, lỡ ck có theo gái thì phải chính chuyen mà chờ. Bà thì bị bố ck e đánh cho len bờ xuống ruộng, muốn đi chùa hay đi đâu mà ông ko cho maf đi là chỉ có bị ăn đòn. Vậy mà bà ko biết thg và suy nghĩ tan tiến lại luon hướng ck e theo kiểu suy nghĩ cũ.ck e ko ở gần bà thì còn nghe e, chứ nếu về với bà thăm con vài hom là y rằng len là vk ck cãi vã. Bà còn vu cho e tội ko đoan chính chỉ vì la f canteen e niềm nở với khách . E nói thật e ko xinh nhưng nếu e ko ra gì thì ko cần ai nói e cũng tự lăng nhăng rồi. E làm ở đây đa số Cty là nam mà mình làm dịch vụ ng ta trêu ghẹo là BT đúng ko các chị, e làm một mình nấu ăn cho khoảng từ 6-tren 20 ng ăn, bán nước, nấu cám cho heo ăn, cho gà và chó ăn. E dậy từ 5h50 tới 11h đêm có khi mọi ng nhậu là e lại thức nấu đồ tới 1,2h sáng. Tuy nhien làm ở đây là Cty của ng nhà nen đa phần là có họ hàng ben ck, ck e và bố ck cũng làm cùng Cty nen làm j có chuyện bậy bạ đc. Bố ck e thì tốt tính ngoài việc quá ghen tuong lại ghen luon hộ con trai, với bảo thủ tư tưởng ck chúa vk tôi ra thì ông đối với con dau cũng tốt. Chỉ có mẹ ck e hay nói này kia và ck e nghe mẹ nen e cứ khổ hoài. E thg ck thg con nhưng lại có cách nghĩ của phụ nữ hiện đại. E ko thể thay đổi suy nghĩ của mọi ng ben ck nên e cứ sống như ở tù vậy. Thậm chí muốn về mẹ ruột cũng khó trăm bề. Các chị có cách nghĩ nào va giải pháp j ko? Giup e với. E sắp ko gượng nổi rồi. Ck e ngày càng lạnh nhạt ngày càng nghe mẹ. Tính e thì bướng từ ngày mẹ ck e vu cái tội động trời đó cho e thì e ghét bà ấy tới nỗi ko thèm hời thăm một tiếng. Với có gọi bà cũng ko bắt máy.