Các mẹ ơi giúp e với! E đến đau đầu về cái vụ này mất. Đúng là không có gì quý hơn độc lập tự do. Kể ra chuyện của e thì cũng 1 phần tại mình dại dột nên mới đến cơ sự này. Vc e cưới nhau đc hơn 1 năm rồi. Lúc ấy e là svien năm t1. Cũng vì lỡ có bầu mà cưới nhau. Biết là sẽ khổ nhưng e k nỡ bỏ đi đứa con máu mủ của mình. Nhưng cưới về đc 1 thời gian e bị rubella. Thế là nuốt nước mắt bỏ con đi. Cuộc sống ở gia đình nhà chồng thì thực sự quá sức với e. Ngày trc ở nhà bm đẻ e chẳng mấy khi phải làm j, chỉ học thôi, nên cũng k biết gì về nữ công gia chánh. Biết mình vụng về nên e cũng nói bmc con không biết, bm bảo con. Mới cưới thì nói nghe hay lắm. Nào là coi như con gái, có j cứ nói với bm. Nhưng ai mà dám. BMC e thì tham việc nhất trên đời, đủ mọi loại công việc. Việc gì cũng vơ vào làm xong r kêu khổ. Nhà chồng e cho thuê phông bạt bàn ghế mắc rạp đám cưới. Công việc thì nặng nhọc nhưng tiếc tiền k muốn thuê ng làm. Mỗi lần đi làm là cả nhà phải đi, đương nhiên e k thiếu phần. Khổ nỗi e thì ốm yếu từ bé, k làm đc việc nặng. Ở nhà thì bảo e là ra giúp đc j thì giúp nhưng lần nào e cũng làm bở hơi tai mà bc cứ gắt nhặng xị lên. Mệt mỏi k thể tưởng đc. Bây giờ e có bầu lại, được 6 tháng r nhưng k việc j k đến tay, k hề nghĩ cho e 1 tý j. Toàn làm việc nặng. Chồng e đi làm suốt nên chẳng biết đấy vào đâu. E bị động thai mấy lần nhưng cùng lắm chỉ nghỉ ngơi đc 1 ngày. Hôm sau mà k dậy từ sớm để làm j là kiểu gì cũng mặt nặng mày nhẹ. Còn về mc, chán lắm các chị ạ. Mc e có cái tính kể lể, phóng đại. Ví dụ mua cái gì hết 1, 2 tr thì phải nói lên 5, 6 tr. E đã ghét r. Lại thêm cái kiểu đi ra ngoài lúc nào cũng nói, kể và thể hiện là mình đối xử quá tốt với con dâu, rồi nói e vụng thế này thế kia. Chẳng bao h khen đc 1 lời. E phải làm đủ thứ việc gia đình nhưng vẫn mang tiếng là lười. Kể ra mà mình làm việc thế mà ng ta công nhận cho 1 tý thì vất vả mấy minhg cũng cố. Chán lắm. Lại thêm cái tiếng hay mang chuyện cũ ra nói và coi trọng đồng tiền. Suốt ngày đay nghiến vc e chuyện tiền nong. Vì e vẫn là sinh viên nên chẳng kiếm ra tiền. Chồng thì lưong tháng đc có 3tr. Biết là ng ta phải nuôi mình ng ta khó chịu nên e muốn xin ra ăn riêng. Cũng đánh tiếng mấy lần r nhưng lần nào cũng làm ầm lên. Bảo là sợ mang tiếng. Chỉ sĩ diện là nhanh. Xong nói là chúng mày 1 đứa đang đi học, tao cho chúng m ra riêng ng ta sẽ nghĩ bmc đối xử với con dâu ác thế nào, nó k chịu đc nên mới xin ra riêng. Bảo là khi nào e học xong đi làm thì cho ra. Nhưng mà cái kiểu ở chung, phải nuôi nhau mà cứ đay nghiến tnay ai chịu đc. Chồng e thì ngập ngừng, chỉ sợ ra riêng thì k nuôi đc nhau. E đã bảo để e đi làm thêm, sướng khổ thế nào e cũng chịu đc. Nhưng mà cứ lừng khừng. Chán lắm. E đang có bầu, giờ ở nhà. Ôi chán đủ đg. Các mẹ giúp e với.