Phải làm gì khi mẹ chồng + em chồng luôn gây ức chế cho mình???
Mẹ chồng và bố chồng không hợp nhau, ông bà không sống với nhau đã nhiêề năm, hiện tại ông sống ở quê nhường lại căn nhà ngoài HN cho vợ chồng mình. Mẹ chồng là nguời không hợp mình, cũng nhiều mâu thuân kể ra thì rất nhiều. Khi mình sinh cháu bà trông cháu cho mình đuợc 10 tháng, do mẫu thuẫn gia đình, con gái bà cho bà đi làm ô sin, hoàn toàn giấu vợ chồng mình, sau này mình mới biết được. Kể thêm con gái bà là đứa còn trẻ nhưng cực kỳ cao tay, nó chả ưa gì mình nên không muốn bà bế con cho mình, thế l à bà ra đi trốn vợ chồng mình nó cũng trả vờ gọi điện thoại hỏi han hết người này người nọ. Sau này chính mình tìm ra nó và bà đã dựng ra màn kịch này để lừa vợ chồng mình. Sau đó nó lấy chồng thuê nhà sát vách luôn, nó tính toán cả để bà sau này lại về bế con cho nó, vì nhà nó chỉ có 20m2, nhà vợ chồng mình diện tích mặt bằng cũng vậy chỉ là 2 tầng. Mình không biết phải tả thế nào nhưng mẹ chồng là người vô cùng thiếu hiểu biết, sang kể với hàng xóm đi bế đứa trẻ con ngoan lắm, lương tháng hơn 2 triệu, trong khi đó cháu nội mình thì phải đi thuê người trông nom. Mình rất cay cú vụ này, hiện tại con em chồng đang có bầu, mẹ chồng lại chuẩn bị về sống với vợ chồng mình để trông con cho nó và kèm theo đó là hành hạ mình. Tiêu chí của bà là làm cho vợ chồng mình ly dỵ,vì bà đã không đồng ý từ đầu. Khi 2 vợ chồng xích mích bà nói luôn với chồng là ly dỵ đi, kể cả 3, 4 đứa con cũng ly dỵ. Bà cực kỳ định kiến với mình, còn chồng mình rất nhu nhược. Không biết những ngày tháng sắp tới mình phải sống thế nào vì, 1 năm ở với bà nhà mình đã xãy ra cãi nhau ầm ĩ rất nhiều lần, từ ngày bà đi hơn một năm nay vợ chồng rất vui vẻ và hạnh phúc. Mình sợ ngày bà về quá, biết rằng trước sau gì cũng phải ở với bà nhưng sao mình sợ mẹ chồng thế không biết, sợ cả con em chồng tính toán kinh dị nữa… có ai cho mình cao kiến để cho lòng bình được bình yên không? Miìn vô cùng ức chế khi nghĩ tới viễn cảnh bà về bế con cho nó hàng ngày nhưng lại ở cùng mình và hành mình đủ thứ trên đời…. ức chế, ức chế????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
bạn đừng đòi hỏi mc, nhà chồng phải tốt với cháu nội và con dâu......
Nhưng mình có hậu thuẫn vững chắc là chồng mình.
Tự lập về kinh tế... tự chủ trong việc nhà......
Vậy thì bạn chọn giải pháp thuê nhà ở riêng đi. Thuyết phục chồng theo. Ban đầu có thể có nhiều phản...