Chào mọi người e là thành viên mới của web :-* dạo này có nhiều chuyện đến với e nên biết được web này là e nhảy vào tìm người chia sẻ kinh nghiệm ngay và luôn :((
Chuyện là e mới ra trường ( học cao đẳng thôi ) nhưng e lại là đứa duy nhất trong nhà được sống kiếp SV nên ba mẹ kỳ vọng nhiều lắm từ việc học hành, kiếm việc cho đến ...lấy chk :-& sau khi e tốt nghiệp thì e tham gia cộng đồng thất nghiệp 2,3 tháng rồi e đi kiếm việc làm tạm thời vài tháng. ac họ của e ở SG hướng e vô đó tìm việc làm kiêm luôn bài mai mối ông bạn cho e. Đang thất nghiệp nên e cũng muốn đi kiếm việc. Chuyện lại bắt đầu từ đây LỰA và CHỌN..
e thì học ở ĐN thành phố đó thì ko đông đúc, sô bồ như SG nên khi e chọn đi sg thì ba mẹ cũng lo ( cũng chịu vì thất nghiệp thì lo hơn ) Nhưng vài cô, bác bên nội lại lo theo kiểu không tả nổi họ nói với e " Đi sg hả? sg nhiều việc để xin đó. Xin việc ở bmt khó lắm..." Rồi lại hỏi "xin việc ở bmt không được chỗ nào hả?...con bác ở sg có nhà đó nhưng là ở ké phía họ hàng bên kia nên chắc không cho cháu ở được.v..v"
e quyết định vô sg và thuê trọ, nhưng ba e thì thấy rất tức giận vì mang tiếng là có con cháu đông đúc ở sg, có công ăn, việc làm , nhà cửa ở sg mà ko giúp nổi đứa e mới ra trường (e thì muốn ở trọ hơn vì ở vs họ hàng cũng hơi ngại, khổ nỗi e lại phụ thuộc vào kinh tế của ba mẹ, mà họ lại muốn e tìm đc việc mới ra ở trọ) zậy là một ông a họ nhà cao cửa rộng gọi điện về bảo e ra ở chung với ổng (chắc là bác e nghe tin ba e nổi giận đây nên báo với con trai) tiết kiệm tiền là trên hết nên e cũng đồng ý luôn, mới sáng ổng gật đầu lia lịa qua điện thoại với ba e là cho e vô ở tối đến ổng gọi lại nói e và mẹ e như sau "vô làm gì, đã có người đồng ý phỏng vấn đâu mà vô, nhà chỗ ở ăn uống tì có nhưng không có ac ở nhà ai lo cho ăn, ở nhà kiếm việc trên mạng người ta gọi thì vào pv..plap..plap" nói chung là ko muốn e vào. E thì không sao nhưng e biết mẹ e rất buồn (mẹ e là người phụ nữ vĩ đại dù nhà khó khăn, dù e đã lớn nhưng mẹ vẫn lo lắng cho con của mẹ rất nhiều ) chuyện cô, bác qua từ chối khéo, chuyện con cháu không nhiệt tình làm mẹ e buồn lắm.
Hai bà chị họ hướng e ra sg làm đang ở những tháng cuối cùng của mang thai, hủ động đón e vô sg và cho e ở nhà chị. Đồng thời anh bạn mà mấy chị mối cho e sẽ hỏi thăm việc làm cho e ( anh bạn này hơn e 10t điều kiện đầy đủ có công ăn việc làm lương cũng khá và ổn định e có nt 2,3 tháng nhưng cũng ko thường xuyên, nói chuyện đt cũng vài lần) e chưa muốn xác định quan hệ và anh bạn này cũng không đặt nặng vấn đề nen e cũng thoải mái nói chuyện dù sao kiếm việc qua người quen cũng nhanh có việc làm e thì đang cần tiền để tồn tại ở sg mà 8-|. A chàng này lúc nào cũng muốn e vô sg (chủ yếu để e trình cái mặt này còn CV thì ko biết ntn). Lúc này e chưa vô sg đâu vì nhà e chưa có kinh tế để cho e đi đường. Bỗng một ngày đẹp trời khi e đang ăn món canh chua hấp dẫn thì bà chị bầu của e gọi e vô sg gấp có ông bạn đang tuyển nhân viên vào pv được thì làm luôn, bả cho e suy nghĩ 30' để quyết định có đi liền ko trong 30' đó bả nt liên tục với nd chủ yếu là nếu bỏ qua thì sẽ mất cơ hội, zậy là tối đó e lên xe vô sg liền, ngay và lập tức. Đến nơi lúc 4h sáng,tối đó e đi gặp bạn của chị bầu (người đang tuyển nv) nói chuyện một hồi e mới hiểu ra anh này mới được nhận vào NH này và sếp giao cho a ta dự án cho vay mà bản thân a ta thì chưa chắc chắn là mình được nhận chính thức nữa (cái thông tin này đến lúc e pv trực tiếp với ông GĐ của a ta về rồi e mới được biết) zậy là e bỏ luôn chỗ này.
Được mấy bữa bà chị bầu của e mới tâm sự nhẹ với e như sau và với cái đầu ngây thơ vô số tội của e nghe xong đã rất shock, nguyên văn đây ak "Chị muốn cho e ở lại nhà chị, chị của chị cũng zậy nhưng khổ cái mấy ông chk của chị thì chị không yên tâm"--> e shock trong lòng mặt thì cố cười theo kiểu "dạ, e hiểu mà chị". Chị bầu lại tiếp "e ở bên nhà ba mẹ chị cũng không được vì bên đó có ba chị, ai mà biết được chuyện gì xảy ra, đàn ông mà"--> cái này làm e shock nhất nezz (chuyện này e chỉ dám kể với bà chị ruột e,không dám kể với mẹ nữa) do đầu óc e quá ngây thơ hay do xã hội dạonày quá phức tạp mà nghe chị họ e nói xong e ám ảnh đến giờ :-&:-S
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1