Đã có vài lần em vào mấy top BMC bán than rồi. Và em cũng đã cố ko nghe ko thấy ko nói nhưng đúng thật là cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Chắc trên thế gian này chỉ có 2 chị em dâu em phải chịu đựng 1 ông BC như thế. Em xin kể các mẹ nghe, chắc các mẹ sẽ cười cho em thối mũi. Các mẹ an ủi hay ném đá em cũng ok hết, giờ em chỉ muốn nói ra cho vơi nỗi lòng.
Tập 1 : Sao mà ba bẩn thế!
Mùa hè miền trung nóng như thế vậy mà 1 tuần mới tắm và thay quần áo 1 lần. Mùa đông này chắc thay 3 bộ 3 tháng. Ông rất hay say rượu, ng ông hôi kinh khủng, đủ thứ mùi, mùi rượu lẫn với mùi mồ hôi chua loét lẫn với mùi hành tỏi sống lẫn với mùi dầu gió, đứng cách xa ba mét mà vẫn phải nín thở, ông mà ngồi gần thì chỉ muốn tránh ngay ra chỗ khác thôi. Kinh khủng lắm luôn.:-& Hôm nào say quá đái ỉa ra quần thì ngủ cái đã hôm sau thay. Quần áo giặt kiểu mới, ngâm nước 1 ngày, hôm sau mang đi phơi, nhiều khi dính nguyên cả c..t":-&. Em nói ba đưa con giặt cho thì ko chịu, đã thế lại còn chửi.:-S
Tay chân lúc nào cũng đầy đất cát, chẳng bao giờ rửa cho sạch, thậm chí là vừa mới sờ vào cái quần đầy c..t" đấy, chạy tót vào bế cháu, lại còn đòi bóc bánh cho cháu ăn. Dạo này bệnh chân tay miệng đầy ra đấy, tivi đài báo nói đầy, rửa tay chân = xà phòng 1 ngày mấy lần, vậy mà ông thì ko bao h, đến nước ko ông còn chưa muốn rửa.:-S
Cơm đúng bữa ko ăn, toàn múc chừa phần, để 2-3 ngày, rồi ăn ko hết đổ cho chó, cho chó nó ăn = cái bát đấy luôn, xong rửa qua nước và lấy cơm ăn tiếp. Toàn lấy cái giẻ lau nhà đi lau bếp rồi thả xuống sàn lại làm cho em băn khoăn sao mà nền nhà lại dính mỡ, rình mãi mới bắt đc quả tang, nhưng ông chối đây đẩy. Em nói con có giẻ riêng mà sao ba lung tung thế, thì từ sau ông lấy cái giẻ đó lau, gọi là quẹt ngang quẹt dọc thì đúng hơn, và xong xuôi ko bao h giặt. Có hôm ông lấy cả cái miếng nhắc nồi lau.
Đi nhà vệ sinh xong ko bao h xả nước, nền nhà thì toàn in vết chân đầy cát bẩn của ông. Nhắc ông đi dép vào cho khỏi trơn, nhớ xả nước thì lần nào cũng cãi. Chuyện này chồng em cũng nói đi nói lại rất nhiều lần rồi, nhưng đâu vẫn vào đấy.
Chuyên môn lấy cái thìa mà ông ăn cơm múc thức ăn, múc miếng canh húp trực tiếp luôn, nhiều khi 2 đứa nhìn khiếp quá ko dám ăn luôn. Chồng cũng nhắc nhở rồi nhưng ko thay đổi. Anh nói lần sau chừa phần riêng ra rồi cất đi nhưng quả thật em thấy sao sao ý. Chả lẽ lúc nào cũng lo chừa phần cất đi, rất là khó chịu nhé.
Cháu nó thì còn nhỏ lại đang ngứa răng ngứa lợi mà cái gì ông cũng đưa cho nó cầm, kể cả quả ớt, cháu nó mà cắn 1 phát thì ko biết lúc đấy ra sao nữa. Cái gì cũng cho nó ăn, em đã nói nhiều lắm rồi mà cứ thế. Cái vấn đề này em lo nhất, ko chân tay miệng thì cũng đau bụng đi ỉa, ko giun sán thì cũng nghẹn với hóc. Em ko tài nào mà dời mắt khỏi cháu đc, nhưng mà còn phải làm việc nữa chứ. Cháu nó ra nghịch thùng rác thì ông cười, nhặt cái tăm ông vứt ra cho vào mồm ông cũng cười, nhặt con kiến, nhặt hạt cát hòn sỏi rơi ra từ ng ông ông cũng cười, thích thú lắm, khoái trá lắm.
Thật sự là em ko muốn cho cháu nó gần ông 1 chút nào hết, quá bẩn, quá nguy hiểm. Nhưng biết làm sao bây h hả các mẹ, em cũng đã ra điều kiện là ông phải sạch em mới cho chơi với cháu nhưng ko có gì khả quan. Mà em mấy lần tỏ vẻ ko đồng ý thì lập tức bị chửi liền.:((
Mẹ BambinoEmily giống mình. Không phải mình "chảnh" chê họ dơ nhưng đúng là thói quen, môi trường sống quá khác. Mẹ BambinoEmily tự cám ơn ông trời vì chỉ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tập 3 : Cái gì ba cũng biết, chỉ ko biết ngượng.
Đấy là câu mà chồng em...
Ông thuộc " giai đoạn cuối " rồi ạ, theo chồng em nói thì...