Tôi không biết bắt đầu câu chuyện của mình từ đâu. Lúc này chỉ đơn giản muốn trải lòng mình ra chỉ hy vọng nguôi ngoai phần nào
Tôi xuất thân trong 1 gia đình cơ bản, ba làm công chức nhà nước, mẹ buôn bán tại gia. Theo ký ức từ bé của mình, ba tôi ngày nào cũng đi làm về trễ và luôn trong trạng thái say xỉn, và tôi cảm thấy khó chịu vì điều đó. Nhưng mẹ tôi luôn giải thích rằng ba vì công việc, vì kiếm tiền để lo cho gia đình. Mẹ tôi ngày ngày hầu hạ ông từng ly từng tý. Trong nhà những chuyện thay bóng đèn, sửa ống nước mẹ tôi đều làm hết. Ngay cả chuyện thay nhớt, rửa xe của ba, mẹ tôi làm luôn. Mẹ tôi buôn bán giỏi lắm, tuổi thơ của tôi sống trong sự đầy đủ sung túc vật chất, vì là con 1 nên tôi luôn được cưng chiều, muốn gì có đó. Mẹ ở nhà vừa buôn bán vừa chăm sóc nhà cửa, nuôi dạy, đưa rước tôi đi học. Mẹ nhẹ nhàng, hiền dịu bao nhiêu thì ba tôi lại hung hãn, ghen tuông vô cớ, đánh đập mẹ tôi bấy nhiêu.
Người ngoài, bạn bè nhìn vào đều nghĩ gia đình tôi là 1 gia đình hạnh phúc, đầy đủ. Chỉ sống trong chăn mới biết chăn có rận.
Ấy thế mà tôi lớn lên trong sự sợ hãi những trận bạo hành của ba dành cho mẹ vì những cơn ghen vô cớ, những bực dọc ngoài đường ông mang về nhà trút lên vợ con mình. Đối với người ngoài ông luôn đóng vai là người đạo đức, mẫu mực, chân chính và vô cùng ga lăng với phụ nữ khác. Về nhà thì chồng chúa vợ tôi. Thế mà mẹ tôi vì thương tôi, vì sợ mang tiếng, và cũng vì pháp luật của cái xã hội khốn nạn những năm 90 mà ko cho phép mẹ tôi được đơn phương ly hôn. Mẹ tôi sống cam chịu, âu cho xong cho qua 1 đời người, ngót nghét làm mọi không công cũng đã 32 năm
Trong nhà tôi, ba tôi là quyền lực, ông thống trị mẹ con tôi, nói gì fai nghe theo, sai biểu gì phải làm theo, phục tùng ko được trả treo lại. Mẹ tôi chẳng có bạn bè vì bị ba tôi cấm giao du bạn bè. Thỉnh thoảng đi chùa cùng vài cô bạn thì bị chửi rủa thậm tệ.
Tôi thì như con rô bốt đươc lập trình sẵn. Học gì, ra trường làm gì đều được sắp xếp.
khi tôi tốt nghiệp đại học, ba tôi đưa tôi vào làm cùng cty của ba, chịu sự quản lý cả ở nhà lẫn cty. Tôi và chồng hiện tại của tôi quen biết đến khi lấy nhau cũng đc 10 năm, Vất vả lắm chúng tôi mới lấy nhau được vì vậy mà rất trân trọng nhau. Chồng tôi vì du học nước ngoài nên rất thoải mái trong cuộc sống, vợ chồng tôn trọng , tin tưởng yêu thương nhau.
BIẾN CỐ xảy ra
Tôi lập gia đình ra ở riêng năm 26 tuổi. Lúc đó ba mẹ tôi đã 50 tuổi, cũng vui vẻ tuổi già với nhau. Được 1 năm thế mà ko hiểu sao ba tôi bắt đầu chửi rủa mẹ tôi vô cớ, gây áp lực để mẹ tôi phải đưa tiền bạc cho ông làm ăn. Cứ chửi mẹ tôi hoài, mẹ tôi thì ko biết tại sao, cứ đau đáu trong lòng.
Tôi sinh em bé, cha mẹ chồng tôi có gửi lời nhờ mẹ tôi chăm sóc tôi những ngày con non tháng. Thế mà ba ruột tôi ko đồng ý cho tôi về nhà. mẹ tôi nhất quyết mang tôi về, bà bị ông chửi rủa mắng nhiếc đủ điều. Mẹ con tôi cũng ko hiểu vì sao ông lại thay đổi như vậy Bà làm đủ điều ngon ngọt, khuyên lơi, mong níu kéo ông về với gia đình.
Tôi sinh con được 6 tháng thì bị ông kiếm chuyện đuổi vợ chồng tôi ra khỏi nhà. Mặc dù tôi là con 1, nhà rộng thênh thang. Chồng tôi vì sĩ diện nên bắt tôi và con fai về nhà riêng của vợ chồng
Sau này vô tình mẹ tôi phát hiện ra ông cặp kè ăn nằm với con cháu dâu trong nhà, cung phụng tiền bạc cho nó. Chuyện ko ai ngờ. Ông ko có nhiều tiền, thế là vay mượn bạn bè, cung phụng cả tỷ bạc cho nó cất nhà 3 tầng, sắm sửa xe cộ.
Trong khi về nhà ông chửi vợ con thậm tệ, thân làm công chức nhà nước mà phát ngôn những lời lẽ đầu đường xó chợ, những từ ngữ dung tục.
Đáng lẽ ra gia đình tôi là gia đình đàng hoàng, tuổi già ba mẹ tôi sẽ hạnh phúc, nhẹ nhàng tận hưởng tuổi già, nhà cửa đầy đủ, vợ chồng tôi tự lập, chẳng ăn bám gì ông bà. Thế mà
Vì đú đỡn với con cháu dâu, mà ông sẵn sàng "hất" hết vợ con của mình, đạp đỗ cái gia đình của mình
Để có thời gian đú đỡn, để khỏa lấp cho việc làm đồi bại của mình, ông bày ra đủ trò, vu khống vợ chồng tôi đủ kiểu, bằng mọi cách phải tống vợ chồng tôi ra khỏi nhà, bởi vì có vc tôi thì ông ko dám làm gì mẹ tôi, ko đàn áp, ko khống chế được.
Vì danh dự, sĩ diện, bất chấp tính mạng của tôi mà năm xưa ông sẵn sàng bắt tôi phải bỏ thai khi con tôi trong bụng đã 5 tháng. Bây giờ thằng bé được 5 tuổi thì ông lại xảo biện rằng ông thương cháu lắm
Khi sự việc bại lộ thì ông chối bay, ông cho rằng ông ko có tư tình với con cháu dâu, Trong khi mẹ tôi thì bắt được hàng tá tin nhắn tình tứ, hàng tá ảnh nude của con kia. Tại sao trên đời có loại đàn ông hèn hạ như vậy. Ra đường thì đú đỡn, về nhà thì hành hạ chửi rủa nhục mạ vợ con mình, Tại sao lại có thứ đàn ông như vậy trên đời mà lại là cha của tôi kia chứ. Dám làm mà ko dám chịu
Đỉnh điểm, để khỏa lấp cho việc đú đỡn rằng "tao ko có cho tiền nó, tao ko xây nhà cho nó" ông đã gian dối mẹ tôi. Ngày xưa ba mẹ tôi có mua 1 số đất đai nhưng ngta chưa giao được đất. Thế là ông tính lấy lại tiền hết, tính dùng số tiền đó để đem đi trả nợ vì đã cung phụng tỷ bạc, khỏa lấp chuyện đú đỡn với con kia.
Đúng là ăn ở không phải thì trời phật không chứng. May sao ngta thương tình mà báo cho mẹ tôi biết. Thế là lòi cái bản mặt ra.
Chuyện ông đú đỡn, mẹ tôi đáng lẽ ra cũng ko muốn ly dị. Vì tuổi già, cũng lại vì danh dự, vì sĩ diện cho tôi, vì muốn bảo toàn tài sản cho con cháu sau này. Nhưng đỉnh điểm là sự lừa dối tiền bạc của ông làm bà mất niềm tin. Bà quyết định ly hôn
Bản thân tôi, từ bé chẳng hiểu sao mẹ ko ly hôn, tại sao phải sống cam chịu như vậy. Khi bà quyết định ly hôn, tui rất vui, tôi động viên mẹ cố gắng vượt qua thời gian khó khăn để tuổi già được sống yên thân. Đối với mẹ tôi, đến giờ phút này y như cuộc cách mạng giành độc lập tự do.
Cái tuổi già mà còn ly hôn, còn phải phân chia tài sản nó khốn nạn đến chừng nào
Ra Tòa mẹ tôi yêu cầu tất cả chia 2, ông ấy bảo tất cả tài sản là của ông ấy, mẹ tôi ko có gì cả. còn tôi thì khỏi nói đi hen, ko được cho 1 xu mà tôi cũng chẳng cần. Tôi chỉ mong muốn trời phật thương tình phù hộ cho mẹ con tôi có cuộc sống yên bình. Bản thân ông ấy thì cừ loay hoay chứng minh rằng tài sản là của ông ta, tiền bạc ông ấy giành từng đồng từng cắc.Trong khi miệng thì rêu rao là vợ chồng tôi cướp tài sản
Nực cười
Đấy đấy già 50-60 tuổi, gần hết đời người mà vẫn còn phản bội nhau đấy