Đã có lúc mình lạc lòng với người thứ ba. Chuyện xảy ra đã gần hai năm nay rồi. Tất nhiên, không phải là lạc lòng khi gia đình đang hạnh phúc. Mình thực sự đau khổ khi ông xã bề ngoài vẫn lạnh lùng với mình. Đã chia tay theo kiểu ly hôn rồi nhưng vẫn ở chung nhà, vẫn ăn cơm chung, vẫn sống như thể một gia đình đang hạnh phúc. Có một điều xin hỏi các bố, thỉnh thoảng ox vẫn xxxx với mình. Như vậy, ông xã còn yêu mình không hay chỉ là nghĩa vụ? Quan niệm của phụ nữ thì khác, có tình yêu mới có xxx mà.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Theo mình nhiều phần là anh ấy vẫn yêu bạn và mong muốn gd êm ấm....
Ko phải sai, mà là khác với ĐÔ.
Bạn có thể đọc thêm sách hoặc search trên mạng...
Cái chị ý hỏi thì ko...
Anh chàng này có khi thọ tới 100 tuổi đó bạn. Kiểu này thì ra ngoài đường gặp mấy cô mặc...
Mình muốn có một gia đình, mọi thành viên trong gia đình quan tâm và chia sẻ với nhau....