Gái 2 con, nhưng vẫn còn ngon. Đi ta đường vẫn đầy anh nhìn. Chồng cao to đẹp trai, 2 con ngoan đẹp. Gia đình mà nhìn vào ai cũng khen...


Vậy mà đời k như là mơ!!! Tình cảm vợ chồng vẫn k đến nỗi nào, cũng chỉ là vấn đề tế nhị, mà vô cùng quan trọng. Tình dục ạ.


Từ ngày bầu cu thứ 2, chồng ngại gần gũi vì nói giữ cho con. Rồi mới sinh, con quấy con khóc, đủ lý do. Đến giờ con đã 14 tháng ạ. Vẫn k động vào người vợ. Vợ bóng gió, nói thẳng, nhắn tin các kiểu mà hắn phớt lờ, hoặc bông đùa cho qua câu chuyện. K 1 lần nói chuyện nghiêm túc. Có những vấn đề như này, các mẹ phân tích giúp mình xem tại ổng ăn vụng hay tại sinh lý nhé


- Nói thẳng, từ ngày xưa đã phát hiện chồng bóc bánh trả tiền vài lần. Nên chuyện bây giờ lão chơi gái vẫn k loại trừ. Mặc dù mình k thể tìm được 1 chứng cứ nào


- Nhưng hiện tại, m thấy gần như lão k có nhu cầu ý. Nếu là có người khác thì thỉnh thoảng vẫn có thể gần vợ, nhưng đây vợ cố động vào thì giãy như đỉa phải vôi, k bao giờ cho vợ nhìn chứ đừng nói sờ soạng:(((


- đêm hôm ngủ mình thử khều thì có sex được vài lần nhưng đuối k tưởng, nhanh như 1 cơn gió, k đầu k cuối


- nếu là do có gái, thỉnh thoảng những lúc về quê cả 2 tuần cùng nhau, k thể gái gú được, vẫn k thèm sờ đến vợ?


- điện thoại máy tính sạch bách k 1 sơ hở


Nói tóm lại là đã 2 năm, vợ chai cái mặt ra vật nó ra thì được 3,4 lần. Còn lại tuyệt đối k thèm! Khỏi nói m chán nản như nào. Còn gì là tình cảm vợ chồng nữa.


Chỉ nghĩ đến ly hôn:((( nhưng còn 2 bạn nhỏ, vì các con mẹ sẽ hi sinh cả thanh xuân sống như 1 bà cô ư. Huhu. Các chị giúp e


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Meobeoxinh123