Các mẹ ơi, mình cũng biết đã lấy chồng thì không phải chỉ sống chung cuộc đời của mình với chồng mà còn phải sống hài hòa giữa nhà ngoại - nhà nội.
Mỗi lần lễ tết - quà cáp, mình thương nhà mình, mua này mua nọ cho nhà mình thì mình cũng phải suy nghĩ mua sao cho đặng với nhà chồng nữa. Mua quà mà giá cao quá thì nhân đôi lên lại không đủ chi phí, mua mà thấp quá thì thấy thương cho nhà ngoại mình. Năm nào cũng vậy hết á, riết rồi mình thấy mình sợ không dám quà cáp gì luôn.
Hix, mà nay tới Vu Lan rồi, thấy thương mẹ mình nên muốn dành gì đó cho mẹ. Ngặt nỗi mẹ chồng cũng là mẹ nên ... chẳng biết mua gì cho đặng 2 mẹ ở nhà?
Các chị có kinh nghiệm chỉ mình với? Mua gì để làm quà có ý nghĩa mà hay hay nữa nhé !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1