Chào mọi người,hiện tại mình không biết phải làm sao,mình mệt mỏi,chán nản lắm?nếu ai đọc được bức thư này thỉ xin hãy cho mình lời khuyên,cảm ơn mọi người.Em sẽ nói ngắn gọn để mọi người hiểu
Hồi xưa 2đứa yêu nhau lắm,bất chấp gia đình phản đối cưới mà 2đứa mình vẫn lấy nhau,lúc đó em định bỏ cuộc vì không muốn sóng gió tới 2gd,vậy mà a lai khuyên em đừng từ bỏ,em lấy anh khi anh 2bàn tay trắng,anh không sư nghiệp,không nhà,không tiền,kể cả bó hoa đám cưới củng phải do chị em bỏ tiền ra?em không hề nghĩ gì hết bất chấp tất cả,không màn tới cuộc sống khổ sở sau này bên a,e vẫn lấy a?rất may nhờ có ba mẹ,chị em yêu thương e nên họ đã giúp 2vck mình,em vẫn nghĩ a sẽ trân trọng và yêu thương em nhiều hơn,nhưng không a bắt đầu thay đổi,vì không có nhà nên ở tạm nhà mẹ em?rồi em nghĩ nếu có con a sẽ biết suy nghĩ và đứa con sẽ là cầu nối 2vck mình,nhưng em đã lầm,thời gian em mang thai lúc nào bụng em cũng đau,đau nhất là lúc đêm,ăn không được,chóng mặt nhức đầu,thậm chí mấy lần đi chợ hay đi ra ngoài đường em đã nhiều lần té xỉu,nhập viên 2lần,giả ra máu em sợ mất đi đứa con này,vậy mà anh không hề bên em,không hề giúp em,không hề đau khi vk a bị vậy,anh chỉ biết tối nào cũng đi tới khuya 11h hay thậm chí hơn thế nữa mới về,mọi người ai cũng ngủ hết,em không dám để họ biết em đau lòng,em thà đau chứ không muốn ba mẹ chị em vì em mà buồn đau,điện thoại thì a không nghe,em chỉ biết1 mình ngồi trước cửa đợi anh,nước mắt em không ngừng rơi,xoa bụng vì em bị đau,em bèn nói chuyện với con và thế là lúc nào cũng cãi nhau,em buồn và trái tim em đau lắm nhưng anh không bao giờ hiểu?đáng lẽ em không sinh sớm vậy,nhưng bác sĩ bảo nếu không sinh mổ liền sợ nguy hiểm tới 2 mẹ con luôn.em dt a k hề tới,tất cả điều do ba mẹ chị em giúp?em sinh xong sức khỏe yếu,con lại bị vmn,a bỏ mặc,em dt thì tới 11h đêm anh mới vào bệnh viện thăm e,rồi ngủ lại ở trước cửa phòng,lòng em đau lắm em k hiểu vì sao anh lại đối xử em như thế,người ta bảo sinh xong không được khóc,vậy mà đêm nào em vẫn khóc,lòng em đau tới muốn vỡ tung đi,vết thương mổ đau buốt?anh biết như anh vẫn coi như không bận tâm tới,thế rồi em bị trúng gió phải vào phòng cấp cứu,em dt a k muốn tới,tới khi em bảo vậy thì em không còn ở bên anh nữa a sẽ vui nhỉ,em chúc anh hp?rồi em tắt dt luôn,a tới ba em thấy anh đối xử em vậy nói anh mấy câu anh cãi lại,khiến cãi nhau?em rất muốn ngồi dậy chạy ra ngăn,nhưng vì k con sức nửa,tay thì đang truyền nước biển,vết thương thì đau,vậy mà mẹ anh cũng k thương còn bảo k cần cháu,em ở bv đúng 1 tháng vì em bị vậy con em lại bị thế,em vẫn nghĩ rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp,vậy mà khi ra sống riêng,sáng a trở em về mẹ,tối chở em về,không hề quan tâm em,luôn lạnh nhạt,thờ ơ vs em,cũng k muốn em hỏi anh đi đâu làm gì?anh có anh đi,em có em,con em thì em gửi mẹ em?hễ em hỏi là cãi nhau,anh bảo em quản anh,cần gì phải biết,bảo nếu em sống k được thì ly dị đi?dạo gần đây anh tối ngày gây sự bắt em viết giấy ly hôn,nói những lời rất nặng vs em,ai nấy người đó ngủ,lễ,tết,sn em vẫn 1 mình ,rất may là ba mẹ,chị và con vẫn ở bên em?em đã sống như thế 3 năm,lúc nào cũng chỉ có nỗi buồn ,sự cô đơn,nước mắt làm bạn?khóc mệt rồi ngủ?em cũng k hiểu tại sao em vẫn sống vậy vs người đàn ông đã mang biết bao tổn thương,đau khổ,nước mắt cho em,người mà suốt ngày chỉ biết hắt hủi em,nhiều lần em muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này,nhưng em không hiểu sao như có sợ dây vô hình buột chặt k cho em đi?mặc dù em biết em vs người đàn ông này k còn thuộc về nhau nữa?em rất muốn biết tại sao khi lấy em rồi anh lai thay đổi tới vậy?mọi người đừng hiểu lầm,em lấy anh em vẫn còn trinh,nhưng anh thi đã mất trinh từ lâu rồi?em đâu làm điều gì sai mà phải đối xử em như thế,anh từng hứa biết bao nhiêu điều trước khi cưới nhưng anh không hề làm được,anh biết em ghét người ta nói dối,thà nghe sự thật sẽ rất đau còn hơn phải vậy,thế mà anh lúc nào cũng nói dối em,em biết hết.Hiện tại trái tim em càng ngày càng đau nhiều,em không biết nên làm sao?dứt thì không được mà sống vậy em không thể sống như thế nữa,Xin mọi người giúp em,em rất cám ơn! không lẽ lấy nhau rồi thì sẽ thay đổi,thậm chí thay lòng đổi dạ luôn hả?anh rất nghe lời mẹ anh,em rất sợ có khi nào anh muốn lấy quyền nuôi con không mọi người?trong khi sinh tới khi con lớn tới giờ anh không hề chu cấp gì hết,kể cả em bệnh cũng kêu em về mẹ em?vậy có khi nào nếu ly dị em sẽ mất quyền nuôi con k?vck k có tài sản gì hết,em hiện tại ở nhà chăm cháu và phụ giúp việc nhà cho ba mẹ em?