Cuộc sống gd rất hay có chuyện khó chịu vụn vặt, nhưng rất có nguy cơ trở thành bão khi ko được giải quyết thấu đáo, nhất là ở những vc trẻ hoặc mới lấy nhau, hoặc ở cả vc lấy nhau đã lâu cũng dễ tích tụ dồn nén lắm á.
Em cũng có chuyện muốn nhờ mọi ng tư vấn cho giúp nên làm thế nào đây.
Chả là nhà chồng em ở ngoại thành, từ nhà đến cty là 15km, cả đi và về khoảng 30km, thời gian đầu (khoảng 5, 6 tháng chồng em đưa đi đón về = xe máy, vì cơ quan em cũng thuận đường chồng đi làm, nhưng vẫn phải vòng xa thêm 2km và đi vào tuyến phố chính nên đông lắm). Và dần dần tỏ vẻ khó chịu mệt khi phải đưa đón em, hôm nào đưa được đi làm thì mặt nặng mày nhẹ rồi kêu ca, nào là em ko chịu dậy sớm nên đi đường bị đông, tắc đường - thực ra chả hôm nào tắc đường cả, chỉ đông thôi, và hay để em tự đi về, đi xe buýt về cũng mệt và khổ, đông đúc, chờ xe lâu, đi đường cũng mất ít nhất 1h15 mới về đến nhà, giờ cao điểm chắc phải 2h ko kể chờ xe, và lại đi 2 tuyến.
Nói em mệt thì đi taxi về, làm như là tiền = lá cây ko bằng, đi taxi từ đó về đến nhà phải mất 150k/1 lượt là ít;
Rồi có một thời gian khi đi làm thì đi đường thẳng đến công ty anh ý, rồi đến đoạn có tuyến xe buýt đến cty em thì thả em xuống cho đi xe buýt - Cách này em nghĩ ra để chồng bớt mệt hơn, nhưng đường đi thì em thấy thực sự ko gần hơn chỉ đỡ đông hơn 1 chút thôi; Được khoảng 2 tuần như vậy thì em phải đi học tối;
2 tháng gần đây em phải đi học 3 tối/ tuần, những hôm đi học thì em tự đi xe máy đi làm và chiều đi học, tối tự về. Đã thế, những hôm em không phải đi học thì có vẻ như ko muốn đưa đón, muốn em tự đi xe máy nốt, thỉnh thoảng đưa đón được thì lại nhăn nhó gắt gỏng, em bực mình lắm. Quả thật từ dạo đi xe máy xa vậy làm em mệt ghê gớm, thời gian gần đây ngủ không tốt và người mệt, hay cáu kỉnh và bức bối kiểu ji ấy.
Em còn tiếp tục đi học hơn 1 tháng nữa thôi, thời gian này tạm chấp nhận vậy, nhưng rôif sau này thì chưa biết giải quyết ra sao. mệt mỏi quá, có lẽ vì đi xa và mệt nên khó đậu thai chăng, bọn em lấy nhau 9 tháng rồi mà chả có dấu hiệu bầu bí ji, em thì ko phải yếu quá, nhưng từ khi lấy chồng cũng hay ốm vặt - trước thì hầu như ko bao giờ bị ốm vặt đâu, còn ốm nặng kiểu sốt cao, ho ... thì từ bé đến lúc đi lấy chồng bị có 2 lần, và cộng với 1,5 lần sau khi lấy chồng rồi, hichic:Sad:
T
hế mà trước thì nói với cả em và mẹ đẻ em là " đi xa thì con đưa đón nhà con", thật giả dối không chịu nổi.
Em ko biết sau nên làm thế nào, có lúc em nghĩ ra tuyên bố với chồng " em ko đi xe buýt, cũng ko đi xe máy thường xuyên, thỉnh thoảng anh bận thì em tự đi nhưng cái chính là anh sẽ đưa đón em, nếu ko được thì em về nhà mẹ em ở, cuối tuần về nhà chồng, còn đến nước anh ko muốn em về cuối tuần luôn thì em khỏi về" (mà nhà mẹ em là lại ở trung tâm - quận ba đình nên đi đâu cũng gần và chồng em thì ko muốn ở nhà mẹ em đâu - vì là con trai duy nhất với mc, bố chồng mất, nhà chồng hiện đang ở cũng rộng rãi thoải mái và có tầng riêng cho bọn em, mỗi tội xa quá) em mệt kinh khủng và chán lắm rồi các chị ah !
Ah, lại được mẹ chồng em nói - hôm trước em chở bà lên nhà bác (chị của mẹ chồng) thăm người ốm, đi về bà nói thế này " đi xa quá, vài tháng mẹ mới đi lên đây một lần mà lần nào về cũng mệt ốm người, đau lưng, chúng mày đi xa thế quen rồi nên ko mệt" :Sick:
Chị chồng em cũng làm trên này, hàng ngày cũng tự đi về , mỗi tội người gầy rộc và đen thui :Sad:


Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Phải do 2...
:Applause::Applause::Applause::Applause::Applause:
Hihi,...