Em có chuyện này mong tìm được sự xẻ chia của các mẹ. Trước đây em nghĩ có thể sáng suốt xem xét đánh giá mọi chuyện, nhưng hiện nay em đang ở thời điểm nhạy cảm ( có bầu 7 tháng to đùng rồi), nên muốn tâm sự một chút cho đỡ ấm ức trong lòng.
Tuần vừa qua chồng em đi công tác nước ngoài ( Myanmar) 5 ngày. Nói là đi cùng công ty đối tác nhưng em hỏi là có những ai thì nói là không biết. Đến lúc sang đó rồi chat về cũng chả nói gì. Rồi đến lúc về gọi điện thì em mới biết là đang tiện đường đưa "mấy chị em" về nhà. Thì ra là anh ấy đi công tác - du lịch với 3 người phụ nữ sang đó. thế mà ko nói gì với em hết.
Em rất ức chế khi nghĩ chồng mình đi đến 1 nơi xa lạ ko ai biết với 3 người đàn bà trong từng ấy ngày mà cuối cùng thì mình mới biết. Vợ chồng em cãi nhau , thế mà chồng em còn nói là em ghen quá đáng? thậm chí còn cho rằng nếu kể chuyện này ra mọi ng sẽ cho rằng em rất ghen tuông.
Em tháy mệt mỏi và khó chịu quá. Ấn tượng trong em từ nhỏ là bố em cũng hay bồ bịch, nên em rất mất niềm tin ở đàn ông. Em ko thể tưởng tượng nổi em mà bị phản bội thì thế nào? chắc em kiếm khẩu sủng đòm đòm 2 phát cho đi cả 2 luôn, rồi để con cho ông bà nuôi thôi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
mà mấy ông chồng ko có...
Thôi, lao đầu vào tủ lạnh tìm gì ăn để hạ hoả trước đã, giận làm gì cho thiệt thân.