mình đang buồn quá các mẹ ơi, mình nhớ nhà, nhớ ba mẹ và các em quá. Mình 1 mình ở xứ người, đôi lúc mình rất tủi thân vì ko có người chia sẽ, mình cũng ko có bạn bè gì ở đây. Mặc dù chồng mình rất thương mình, nhưng mình cảm giác mọi thứ ở đây vẫn xa lạ với mình. Mình đang mang baby, nhưng nghĩ đến chuyện sinh nở ko có người thân bên cạnh là nước mắt mình cứ chảy ra liên tục. Mình biết có nhiều mẹ cũng hoàn cảnh giống mình. Khi ở bên cạnh người thân có lẽ mình sẽ ko nhận ra điều đó quý giá như thế nào, những người thân của mình yêu thương mình bằng 1 tình cảm mà mình khó tìm thấy được ở đâu trên thế gian này.