Chào các Ac và các bạn .


Tôi là 1 ông bố 31 tuổi có 1 con trai vừa tròn 3 tuổi .


Cuộc sống gia đình VC luôn có những bất đồng và xung đột dù đã cố gắng kiểm soát nó nhưng nó vẫn xảy ra .Tôi và vợ tranh cãi và giận nhau ,tôi chọn giải pháp im lặng .im lặng để mổi ngày đi làm về được nhìn thấy con được ngủ cùng con mặc dù chỉ 1 vài giờ trong ngày ,tôi cảm thấy tâm lý mình vẫn bình thường ( tôi là GD 1 cty du lịch vừa và nhỏ ,thời gian trong ngày chủ yếu là tôi ở cty làm việc )


Rồi sự việc củng xảy ra được 2 tháng ,vào ngày thư 7 khi tôi đi làm về thì Vợ tôi đã dọn đồ ra đi cùng con ,tôi biết là về nhà ông bà ngoại .2 ngày sau tôi đến nhà ông bà ngoại thì gặp Vợ và con tôi ở đây ,tôi đã nói chuyện với BM vợ và tôi nhận được những lời nói nặng nề cùng nhưng nhận xét k mấy thiện cảm ,tôi hiểu rằng vợ tôi về nhà BM vợ 1 phần nhận được sự ủng hộ từ bên BM vợ tôi .


Với BM và Vợ tôi không muốn nói thêm 1 điều gì vì đó là 1 việc làm vô ích ,có tranh cãi thì chỉ làm sự việc tồi tệ hơn .


Tôi đã suy nghĩ đến việc kết thúc mọi việc .


Nhưng ngày qua tôi đã rất nhớ con , khi ở cty tôi luôn tỏ ra bình thường cv làm tôi bớt suy nghĩ hơn .hết ngày làm việc khi trở về nhà vắng bóng con ,tôi không thể chịu đựng được và tôi nhận ra rằng có lẽ điểm yếu nhất của tôi là ở đây .Vào cty làm việc sáng nay mà đầu óc tôi luôn nhớ đến con ,chưa bao giơ tôi nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh này . Trong Cv ,thành công có thất bại có nó củng chưa mang lại cho tôi 1 cảm giác như thế này bao giơ .


Giờ tôi phải làm gỉ ? tôi đang rất nhớ con . Các AC hãy cho tôi 1 lời khuyên .