Chào cả nhà,mình mới đăng ký là thành viên của WTT,có chuyện này mong đc mọi người chia sẻ và tư vấn giúp mình.
Mình là một Seaman,nói vậy chắc mn cũng hiểu tính chất công việc của mình,thường xuyên phải xa nhà thời gian dài,có khi là cả năm.Vợ chồng mình yêu nhau 6 năm rồi cưới từ thời còn là sinh viên,cs vợ chồng cũng đc hơn 4 năm rồi.Hiện tại đã có 1 con gái xinh xắn,đáng yêu 3t.Vợ mình là ng con gái cực tốt,chắc chắn sẽ không có ai có thể yêu và hy sinh cho mình nhiều như cô ấy.Cô ấy chấp nhận việc mình đi làm xa nhà như 1 lẽ đương nhiên.Mọi việc chỉ bắt đầu thay đổi khi cô ấy mang bầu và sinh con gái.Thời gian đó cô ấy đã phải cố gắng một mình rất nhiều,làm mọi việc vì mình không có ở nhà.Cô ấy lại lv trên hn lên ông bà ở quê cũng không có điều kiện để chăm sóc.Cô ấy cũng không hợp với bố mẹ chồng vì cô ấy rất kỹ tính,sống theo khoa học còn bố mẹ mình đã nhiều tuổi tính tình xuề xòa.Mình cũng ko nhớ có 1 lần gọi điện về cho vợ mình đã nói gì mà từ đó cô ấy xác định ko cần đến mình nữa,sẽ tự lo cho con.Mình cũng biết cô ấy chịu nhiều thiệt thòi nên lần nào đc nghỉ phép mình cũng chỉ quanh quẩn ở nhà chăm con cho cô ấy đi làm,lần đó cô ấy cũng bảo bỏ qua cho mình và đừng làm cô ấy buồn nữa,mình cũng biết vợ bầu bí khó khăn và bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều.Sau lần đó mình đã đi làm 1 năm nữa.Lần vừa rồi về nghỉ phép cũng giống những lần trước,mình ở nhà chăm con cho vợ đi làm.Mình thấy cô ấy vẫn bình thường và vẫn cảm nhận đc ty cô ấy giành cho mình.Nhưng tất cả ko fai như vậy,cô ấy đã nói rằng tất cả chỉ là cô ấy cố gắng chịu đựng và chấp nhận sống như vậy.Mình cũng ko biết sao cô ấy có thể chịu đựng điều đó lâu như vậy hay đó chỉ là điều cô ấy nói để biện minh cho việc cô ấy đã có tc với ng khác.Bản thân mình thì cảm nhận đc đó ko phải là sự chịu đựng.Phải nói thêm vợ mình có cái kiểu là dù có bất mãn cái gì,buồn phiền cái gì cũng chỉ cố gắng chịu đựng 1 mình,cô ấy luôn bảo cô ấy là ng mạnh mẽ,ko có gì là ko chịu đc hết.Cô ấy đã nói như vậy sau khi mình phát hiện ra cô ấy có tc với 1 ng làm cùng cty.Ng kia cũng đã có gđ và 2 con nhưng bảo với vợ mình là ko hạnh phúc.Chắc mn biết cảm giác của mình ntn vì nói thật mình chưa tin tưởng bất kỳ ai như tin tưởng vợ mình.Đến bây giờ mình cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có thể bình tĩnh để nc với cô ấy về chuyện đó như vậy.Cô ấy thừa nhận đã yêu người đó.Mình chỉ cố gắng tìm hiểu ng kia là ai chứ cũng không muốn tìm hiểu xem mối quan hệ của họ đã đến mức độ nào,vì nói thật mình còn yêu vợ rất nhiều và không muốn gia đình bị tan vỡ và con gái phải khổ.Nhưng mình cũng nói cô ấy cần suy nghĩ kỹ và có sự lựa chọn.Mấy ngày sau nc cô ấy bảo cô ấy sẽ xin nghỉ việc ở cty đó và sẽ bước tiếp cùng mình.Mình cũng hiểu muốn hàn gắn tc vợ chồng thì mình phải làm ntn,mình đã cố gắng rất nhiều để tìm lại t.y cô ấy đã giành cho mình trước kia.Mình cố gắng chăm con và vợ thật tốt và luôn nghĩ đây chỉ là 1 đợt sóng gió trong cs hôn nhân của 2 vc.Nhưng mọi chuyện ko đc như mình nghĩ.Kể từ đó cô ấy đã thay đổi rất nhiều,cũng không thèm để ý gì đến mình nữa,chỉ coi mình là bố của con gái cô ấy mà thôi.Bây giờ cô ấy cũng nói thẳng với mình là cô ấy muốn sống cuộc sống như cô ấy thích,muốn làm gì thì làm,ko phải để ý đến bất kỳ cái gì khác,mặc dù từ trước đến giờ cô ấy vẫn luôn sống như vậy,mình luôn chiều chuộng và làm theo mọi điều cô ấy muốn vì tâm lý mình đi xa nhà lâu ngày mà.Bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng cũng ở quê,ko ai bắt cô ấy phải sống như thế nào cả,tất cả mọi thứ đều theo ý của cô ấy.Bây giờ cô ấy chỉ biết có cv,con gái và bạn bè.Cô ấy cũng nói với mình bây giờ cô ấy sẽ sống cs khác,cô ấy còn nói cô ấy là 1 ng khó tính,ích kỷ,không muốn hy sinh vì ng khác và không nên yêu cô ấy.Cô ấy cũng bảo ko còn yêu mình nữa,mình muốn thế nào cũng được,muốn thì ly hôn còn ko muốn ly hôn thì cứ sống như vậy chăm con gái.Mình biết,ko có ai lại muốn có 1 cs vợ chồng như vậy cả.Mình cũng ko trách móc,giận hờn gì cả.Cô ấy đã yêu mình rất nhiều,điều đó là sự thật và cs thì sẽ do mình lựa chọn,mình luôn luôn tôn trọng bất kỳ ý kiến nào của vợ.
Hiện tại mình đang chờ để chuẩn bị đi làm,lại một chặng đường dài phải xa nhà nữa.Thật sự bây giờ mình thấy ko còn mục đích sống nữa,mọi suy nghĩ thật tiêu cực,phải đi làm xa nhà vậy mà ko còn t.y của vợ,ko còn ng luôn mong ngóng mình về nữa,ko biết mình có chịu đc ko.Mình cũng không biết phải làm ntn bây giờ nữa,mình vẫn đang ở nhà lo cơm nc và chăm con cho vợ đi làm.Cũng đã nghĩ đến việc ly hôn rất nhiều vì biết cô ấy cứ như vậy thì trước sau gì mình cũng sẽ ko còn yêu cô ấy nữa nhưng còn con gái,mình ko thể vì bản thân mà đánh mất hạnh phúc của con đc,mình có thể làm mọi việc,chịu đựng tất cả mọi thứ để con gái có thể có 1 cs tốt đẹp và lý do nữa là mình vẫn còn rất yêu vợ.Mình ko biết phải làm ntn nữa,mọi cố gắng của mình bây giờ đều ko có tác dụng gì với cô ấy,cô ấy đã ko còn cảm xúc gì nữa rồi.Mn bảo mình phải làm sao,mong mn tư vấn giúp mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1