Giữ trong lòng thế này chắc sớm muộn gì em cũng bị điên (mà hình như em đang bị điên rồi) nên em mạo muội viết ra đây mong mọi người cho em 1 lời khuyên. Cả nhà ném đá răm, đá cuội hay đá tảng em cũng nhận hết, chỉ xin mọi người cho em comments chân tình.
Không biết bao đêm dài em suy nghĩ mà vẫn chưa đủ can đảm đưa ra quyết định. Em và chồng đều là những người có học, công việc ổn định. Không giàu sang gì nhưng cũng có 1 ngôi nhà với đầy đủ tiện nghi cơ bản ở 1 thành phố. Chồng em là một người đàn ông tử tế, không rượu chè, cờ bạc, gái gú gì cả; anh ấy sẵn lòng chia sẻ với em việc nhà; bố mẹ chồng cũng tâm lý và thương yêu em vô cùng. Nhưng, (giá trên đời đừng có chữ này) em ko yêu chồng. Đến giờ này em có thể khẳng định được điều đó. Vì không yêu nên chồng có làm gì em cũng ko thấy hài lòng. Người ta khen anh ấy đẹp trai, em thì ko thấy thế. Người ta bảo em sướng vì có chồng tuyệt vời, em cũng ko thấy thế. Vì không yêu, ko đồng quan điểm nên suốt ngày gây gổ. Bọn em ngồi nghĩ lại, từ hồi mới quen nhau đến giờ không 1 ngày lễ nào ko có chuyện xảy ra. Vì không yêu nên em sợ chuyện xxx vô cùng. Không biết bao nhiêu lần anh ấy tức giận, to tiếng với em vì em ko chịu xxx. Mà thật sự, nếu không vì muốn có con thì chắc em cũng ko có nhu cầu gần chồng (nhưng chẳng may em bị sảy thai mấy lần nên giờ vân chưa có con).
Chắc mọi người sẽ hỏi, không yêu sao lấy? Hồi mới quen, em cũng ko biết mình có yêu hay không. Hình như là không, vì em ko thấy thoải mái khi đi cùng anh ấy. Cãi nhau và chia tay nhiều lần, nhưng anh ấy vẫn đến nhà em chơi. Mẹ em thấy anh ấy yêu em nhiều thế, lại tử tế nên đã vun đắp lại. Nói ra ko biết có ai cười em không! Ngày cưới mà em dửng dưng như không ấy. Tuyệt nhiên không hồi hộp, ko háo hức như những cô dâu khác. Em đã cố gắng rất nhiều để cải thiện mối quan hệ nhưng thực sự rất khó khi ko có tình yêu, ko có sự đồng cảm. Em biết anh ấy nhiều lúc cũng mệt mỏi nhưng anh ấy còn yêu em nhiều lắm.
Mọi người ơi, em có nên chia tay anh ấy để tự giải thoát cho cả hai ko? Bọn em còn rất trẻ, rồi anh ấy sẽ gặp dc người yêu anh ấy thật lòng. Sống thế này ngột ngạt quá, nhưng em lại chưa đủ can đảm để thay đổi.
Nói tình yêu nó mông lung lắm.Chẳng biết thế nào cho vừa.Vợ chồng nói từ hòa hợp thì đúng hơn.Phải hòa hợp mới hạnh phúc.Hòa hợp thì nghèo cũng hạnh...
còn nếu ko hợp,người thích nọ,người lại làm kia,ông nói chẳng,bà nghe thành chuộc,người có giá trị cuộc sống thế này,người kia lại có giá trị khác...cứ nói là đã...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Đúng là những gì cần nói thì các mẹ đã nói với em hết cả rồi, còn...
Mình đọc bài này của bạn tối hôm qua giờ mới suy nghĩ kỹ để comment.
Mình ko dám đưa ra lời khuyên gì, nhưng mình...
Mọi lời khuyên cho em, mọi người đã nói hết rồi.
Chỉ có điều, nghe câu trên kia, lại thấy xót xa...
Hay bạn có ý khoe, chồng yêu mình hơn mình yêu chồng, hay bạn đẹp, nhà bạn giầu... tình yêu của bạn ban cho người ta là thứ tình...
Suy nghĩ thật kỹ kẻo hối hận cả đời. Thanh xuân thoáng chốc qua...