Gia đình bên chồng em ở dơ, thích bày bừa và không ai chịu lau dọn nhà cửa. Mà phải chi họ là doanh nhân thành đạt gì cho cam ( ý em là họ cũng lười kinh doanh nốt.. chứ k làm việc nhà mà lo mần ăn để có tiền phụ giúp gia đình thì em đã vui mừng khôn siết... Đằng này chồng em đi làm cả ngày, em từ hồi đám cưới đến nay không biết cái tivi là gì vậy mà kể cả tiền truyền hình cáp có vài đồng mà họ cũng để chồng em đóng chứ đừng nói gì mấy chi phí khác. )
Em chán cảnh dơ bẩn lắm rồi. Em dọn thì người ta lại bừa... em k dọn thì em sợ con em nhiễm khuẩn. Cứ cái cảnh hầu hạ người khác thế này em buồn quá.
Mẹ em kinh doanh giỏi, có tiền có của cho con cái học hành nước ngoài, mà nhà cửa bên mẹ luôn sạch sẽ ( quen nếp của mẹ em rồi) . Bg em phải sống chung với đám người lười việc nước, ngán việc nhà như nhà chồng em thì em thật bực bội quá k chịu đc..
mình cũng trong hoàn cảnh ấy đấy! Nha Chồng mình ở dơ lắm, minh có than vãn với Chồng nhưng than hoài chồng mình cũng cảm thấy buồn!thương Chồng nên...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bạn cũng nên...
Gia đình nhà chồng mình cực sạch sẽ, đặc biệt là tánh của bố chồng lại phải nói là sạch tới mức phát rồ.
Nhưng...
tuy chưa lấy nhau nhưng mà bên nhà vợ em ở bừa bãi và ko ngăn nắp tí gì :-s
nhiều lúc ngứa...