Em năm nay 29 tuổi, vừa kết hôn được 2 tháng, trong thời gian yêu nhau anh ấy ít khi có những cử chỉ âu yếm như các đôi tình nhân khác, em cứ ngỡ anh ấy muốn giữ đến đêm tân hôn. Thế những sau khi cưới, kẽng đã gõ mà chồng em cũng chẳng buồn ăn, tháng đầu tiên quan hệ chăn gối giữa 2 vợ chồng rất tẻ nhạt, anh ấy luôn buồn, lạnh lùng, sau buổi cơm chiều thì anh ấy đi đến khuya, khuya về lại ngồi máy đến gần sáng, tối thì quay lưng về phía em, em thấy là lạ nên tìm hiểu. Ôi, đọc các email của anh ấy, em sốc lắm, những dòng tình cảm ướt át không phải dành cho người phụ nữ khác mà là những người đàn ông, em phát hiện anh ấy còn vào các web dành cho thế giới GAY để tìm bạn tình.
Em khóc cạn nước mắt mà anh ấy vẫn cứ lạnh lùng như thế, anh ấy bỏ em về nhà ba mẹ đẻ đã hơn 1 tháng mà không một lần điện thoại cho em, em phải làm sao đây các mẹ? em có nên ly hôn để giải thoát? mong các mẹ cho em một lời khuyên!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình đã rất nhiều lần nghi đến việc ly hôn và đề xuất với anh ấy (dù anh...
Sống còn lâu còn dài, chị lại có lý do chính đáng, ko phải sợ gia đình và bản thân bị xấu...
Tốt cho cả hai là chia tay thôi em à!
Công việc em giao tiếp nhiều nên em rất ngại mọi người cứ bàn ra tán vào chuyện mình ly hôn....
May là còn chưa có con với hắn. Hix
Hắn là gay kệ hắn nhưng 1 kẻ kéo người khác...
Mình thấy nhiều trường hợp thế này rồi , không câu view đâu