Nói về ngoại tình thì có nhiều Topic nói về rồi. Đương nhiên, tất nhiên đó là điều không nên, xấu xa và tồi tệ. Thế nhưng tại sao mỗi ngày lại càng có nhiều người có nhu cầu làm chuyện này? Mặc dù biết chả ra gì nhưng vưỡn....
Như tôi đây...hiện giờ đang rất muốn ngoại tình.
Lý do: chán chồng, chán ngấy đi được. Chán đời, chán phát ốm lên
Muốn: Ngoại tình cho đời đỡ chán, cho thấy có chút hương vị, cho thấy được sống.
Kết quả: Vẫn chưa ngoại tình. Vì đi lang thang thì sợ dính bệnh( mặc dù quả tình cũng thích kiểu 1 nigh stand) Nhưng mà say nắng thì sợ sốt. Vì suy cho cùng cũng chỉ muốn ngoại tình chứ không muốn bỏ chồng.
Thế nên: Lên đây gào lên tí chút cho đỡ bức xúc. Vì đời thấy nhục quá. Mở ĐT thấy trong contact có tới gần 500 số liên lạc, bạn trên mạng cũng có đến hơn 100 là ít. Mà khi buồn...ra soát lại thì chả thấy có ai là có thể tâm sự được. Không thể nhắn cho dẫu chỉ 1 người bạn rằng: Mày ơi tao buồn quá. Thế thì đời có buồn không?
Mà lại: Không dám dùng ID cũ để post bài vì sợ người quen thấy thì xấu hổ. Vả lại, tâm sự kiểu này, tí nữa thể nào chả có mấy em phi công trẻ PM hỏi có cần dùng gì không? Hay mấy bác có thú vui dùng rau sạch...nhân tiện kiếm chác. Mà phi công trẻ thì thôi chả dám....em chịu. Còn các bác dùng rau sạch thì nói chung cũng có nhiều phiền phức, vợ con nọ kia. Mà suy cho cùng...mấy bác ấy cũng chả coi mình ra gì đâu. Trông mong gì mà đợi 2 tiếng chia sẻ....
Tóm lại: Lại ngậm ngùi....buồn 1 mình....và lại ước....giá như được ngoại tình
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em chả dại gì ra cây cau hay cây gì mà cọ....ngứa chết....giờ người ta dùng hàng.....chứ có ai dùng cái...
Nhưng mà em ạ, sự việc gia đình đến nỗi phải vậy sao ?
không thể ........ hạnh ph...
Ngoại tình không phải chủ đề được khuyến khích ở webtretho, vì vậy Smod2 sẽ khoá chủ đề ở đây. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh...
Túm lại là cs đâu chỉ có đàn ông thì mới...