Mình đã có 1 nhóc 4 tuổi, giờ muốn có thêm nhóc nữa, ox cũng nhất trí nhưng ox lại rất lười biếng cái khoản đó. Chán quá! Lúc hành động thì chẳng phải ngày trứng rụng, có khi trứng rụng thì anh ấy than :Buồn ngủ qua em ơi :12:
Cứ vậy nên đã 4 tháng qua, chẳng được kết quả gì. Nếu là bình thường thì mình cũng chẳng có nhu cầu nhiều, nhưng để có con thì phải làm việc cật lực chứ. Bao nhiêu cặp làm việc hết tốc lựccòn chưa có sơ múi gì, đàng này, lười thế này thì...:2: Nhiều khi tức quá nghĩ bụng hay tự đi thụ tinh cho nhanh. Mình có con cho anh ấy chứ có phải có con cho cá nhân mình đâu.
Hôm trước đọc cũng thấy 1 topic giống giống như vậy, tức là từ khi có con, các ông chểnh mảng chuyện ấy, càng ngày càng thưa. Chẳng biết cái topic ấy đâu rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ngày rụng trứng 15 ngày tính từ ngày đầu có kinh nhé chứ ko phải từ ngày sạch kinh
Mới 4 tháng chưa việc gì phải vội chỉ cần TT của ox tốt là được.OX nhà này...
11h trưa là thời điểm chưa buồn ngủ, mà lại là thời khắc...