Mình ở Đà Năng, mình cưới chồng được gần 1 năm rồi. Cưới nhau 6 tháng mãi mình mới đậu thai, cứ ngỡ niềm vui được trọn vẹn khi mình nhìn thấy trên que thử 1 vạch đậm, 1 vạch rất nhạt, nhưng sau một tuần mình có kinh lại và tái khám thì bác sĩ nói thai đang trong quá trình hình thành, yếu quá nên trôi theo đường kinh, đau khổ thật sự rất đau khổ, Mình đã không giữ được con của mình.Chồng mình chỉ biết ôm mình và 2 vợ chồng cùng khóc khi biết tin.Bác sĩ không bắt mình nhập viện,ông chỉ cho thuốc về uống,một là thuốc bổ sắc, 2 là thuốc để thai sót lại được ra ngoài để sạch tử cung.Mỗi lần uống thuốc, mình đau đớn vô cùng, từng ngày từng ngày máu cứ ra càng nhiều, cảm giác thương con cứ trào dâng, thời gian mình và con ở với nhau chưa đầy một tuần.Mình mất máu khá nhiều, phải hơn 20 ngày sau mới hết hẳn, đi khám lại bác sĩ nói đợi 5 tháng hãy có baby lại.5 Tháng trôi qua mình đang mong có lại, 2 vợ chồng mình mới thả,mình cứ hy vọng con sẽ quay lại với mình mọi người ah.
mình nghe nói khi sẩy thai, con mình sẽ luôn đi theo mình hả các chị, nếu mình không thờ cúng sẽ không tốt hả chị.Mẹ ruột và mẹ chồng mình nói vì con mình còn nhỏ quá,bé chỉ là giọt máu chưa có tim thai, nên không thờ được,mà cũng không nên thờ,vì 2 mẹ quá khứ cũng có giống mình vậy, Nhưng mình thương quá,cũng tự bản thân muốn thờ, mình có lên đến 3,4 chùa, nhờ chùa lập cho con 1 linh vị rồi hằng tháng đến 15, mồng 1 vô thăm con mà họ đều khước từ,lúc mình đến có người còn nghỉ mình như các cô gái khác tự ý bỏ thai, họ nhìn mình với thái độ rất khó chịu,lòng mình cứ không yên.Nếu mẹ nào ở Đà Nẵng, có quen biết chùa có thể giúp mình việc này được không.Thật sự, tâm nguyện lớn nhất hiện tại của mình là vậy đó.Cám ơn các mẹ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1