Đêm nay anh đang ở một nơi xa ...Ko nhắn tin , gọi điện hỏi em đang làm gì ,nhớ anh không ? Em gọi cho anh nhưng không thể gọi được ..Em khóc ..Như bao lần anh đã làm em đau đớn ..Em nghĩ mình không thể khóc vì anh được nữa chứ ..Sao nước mắt cứ trào ra ..Em giờ đã khác xưa ....Trái tim và nước mắt của em đã khô cằn ...Vì anh ..


Đã từ lâu rồi anh không còn yêu thương em được như trước nữa ..Tại sao anh không để em ra đi ..Lại cứ níu giữ em ở lại và đối xử ghẻ lạnh với em như vậy ..Tiếng em nói anh không thể nghe thấy ..Nưóc mắt của em anh không nhìn thấy nữa rồi ..Trái tim em đau đớn bao nhiêu anh không thể cảm thấy ...Anh làm gì anh không thèm biết cảm giác của em như thế nào ? Em đã quá đau đớn vì anh rồi ...Nếu cứ ở bên anh em sẽ mãi mãi đau khổ mà thôi ...


Đêm nay em sẽ thức trắng đêm và ngày mai ...Em sẽ để cho anh ra đi khỏi trái tim em ..Em không muốn đau khổ thêm nữa ....


Tình yêu này với em giờ không có ý nghĩa gì nữa đâu ..Người ta đã yêu thương nhau , nâng niu nhau rồi cũng đã hắt hủi nhau và vứt bỏ mọi thứ một cách dễ dàng ..Em thấy sợ hãi , hoang mang ..Anh luôn nói với em rằng mọi thứ xây dựng lên thì khó chứ đạp đổ đi thì dễ ...Giờ thì anh đã đạp đổ tất cả mọi lòng tin , tình yêu thương quan tâm , trái tim của em ....Tất cả ..


Tình yêu này qua đi , em biết mình sẽ rất đau khổ .Vì em đã yêu anh bằng cả trái tim và lòng nhiệt thành ..Em chưa bao giờ yêu thương và quan tâm chăm sóc đến ai như vậy ...Em chưa bao giờ đau đớn và khóc nhiều vì ai như vậy ...Và em biết rằng sau này em sẽ không thể yêu thương và đau đớn như vậy được nữa ...Em đã cố gắng và nỗ lực , đã xua đuổi tất cả những ý nghĩ từ bỏ anh từ gần 1 năm nay ... Đã bao lần em cố gắng tha thứ để lại ở bên anh ....


Nhưng giờ đây em biết mình đã đến lúc phải ra đi rồi ...Đến lúc phải rời khỏi anh ...Em sẽ đi , không dấu vết ...Hi vọng anh sau này biết quý trọng tình cảm và yêu được một người như em đã từng yêu anh ...


Vĩnh biệt anh !!!!!!!!