Mong moị người giúp đỡ tôi về chuyện của gia đình!
Bố tôi là 1 người rất gia trưởng! Mẹ sống với bố ko dựa dẫm về kinh tế, mà tài chính riêng biệt, vì sống với bố mẹ hay bị đánh đập, chửi rủa( tình trạng này đã kéo dài mấy chục năm rồi) rồi mấy năm gần đây mẹ con tôi phát hiện ra bố bồ bịch lăng nhăng, (hơn hết là chuyện đó đã diễn ra từ lâu và với vô số bao nhêu con người thì mẹ con tôi ko thể biết hết đc) cũng chính vì chuyện đấy mà tôi đã bị ảnh hưởng tâm lý, nó như 1 cú sock nặng về tinh thần đối với tôi, vì từ nhỏ,đối với tôi, có lẽ bố là 1thần tượng. Biết bố bồ bịch, tuy tôi có sock và hụt hẫng nhưng vẫn cố gắng theo dõi và fát hiện ra xem người đàn bà đó là ai, tôi và mẹ cũng muốn cố gắng níu kéo bố về... nhưng sự việc thậm tệ hơn là tôi và mẹ bị bố đánh mỗi lúc 1 nhiều, chẳng cần lý do cũng bị đánh đập( có hôm tôi đi học về thì bắt gặp mẹ bị ngất dưới sàn nhà vì bị bố đánh, còn bố thì fóng vụt xe máy đi luôn khi tôi vừa vào nhà)... chuyện của gia đình làm tôi quá buồn và thê thảm hơn.... Vì sống ko dựa dẫm vào tài chính và vì biết bố lăng nhăng rồi về đánh đập, hắt hủi mẹ con tôi .. nên mẹ đã quyết định ra đi với 2 bàn tay trắng vì ko chịu đựng được nữa, và tôi đã đi theo mẹ.. nhưng chính vì sự ra đi thầm lặng đó của mẹ mà đằng sau lưng mẹ ( bên nhà nội tôi) có những lời đàm tiếu ác ý, mà đôi khi họ biết chuyện nhưng lại thích châm chọc.... giờ đây mỗi lần tôi về bên nhà nội là tôi lại thấy buồn lắm.. Họ nói rằng phải đưa mẹ tôi đi chữa bênh đi, hay phải đi cúng bái thật nhiều vào thì mẹ mới hết bệnh, bố mới ko đi lăng nhăng bồ bịch nữa... nghe câu nói đó, tôi biết, đằng sau đó là bố tôi, đã bịa đặt và rêu rao mẹ ko bình thường, bị tâm thần để che giấu đi hết mọi tội lỗi của bố, che giấu đi cả lý do mẹ ra đi.... Giờ đây tôi phải làm sao, khi mỗi lần đối diện với bố, mồm thì bố nói muốn mẹ con tôi quay về nhưng bố lại tỏ ra như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, bố còn bảo với mọi người là tự nhiện mẹ con tôi bỏ đi chứ bố chẳng làm gì cả, chuyện bồ bịch là bình thường, và chả việc gì phải thay đổi..nchung là bố ko có lỗi, tự mẹ con mày bỏ đi, thì tự phải về, bố già rồi, bố cần có người chăm sóc. chứ chảng chạy theo mẹ con mày gọi về mãi được... và thế là cứ lần nào về thăm bố, bố lại hỏi chúng tôi kiểu, thế ý mẹ con mày thế nào để bố còn biết, để bố còn lấy vợ lẽ.... Đấy, tôi hỏi mọi người, mồm thì bố bảo muốn mẹ con tôi về, mà lại nói như thế... rồi lại rêu rao với họ hàng rằng mẹ tôi bị bệnh tâm thần nữa.... thì bây giờ mẹ con tôi phải làm sao đây hả mọi người??????????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình thần tượng mẹ bạn cơ. Giỏi chiu đưng quá xá.
Cả ban nữa. Để cho bố đánh 2 me...
Nhưng người lớn nghĩ nhiều thứ lắm, nhất...
Theo tôi , bạn nên lo cho mẹ bạn....
Mẹ mình làm công chức nhà nước, kinh tế độc lập...
đã tự lập được thì không cần quan tâm tới mọi lời nói nữa.