Từ xưa, người ta thường nhắc tới mối quan hệ chị dâu em chồng với những điều chẳng mấy vui vẻ gì! Nhưng hôm nay mình xin kể một vấn đề cũng không ít rối ren đó là mối quan hệ chị chồng và em dâu! Chị chồng mình đã kết hôn 3 năm, có 1 cháu gái 3tuổi. Dù có chồng nhưng vẫn ở nhà cha mẹ đẻ, chồng cũng ở bên nhà vợ luôn. Chị chồng mình tính tình còn trẻ con lắm, nghĩ gì nói đấy, không nghĩ là nói ra sẽ làm người khác buồn. Nên đôi lúc mình cũng thấy tủi thân. Anh rể đi làm thì thôi, rảnh là đi chơi, đi nhậu. Từ khi sinh cháu ra, cháu luôn được bà ngoại giữ, uống sữa ngoài. Trộm vía, cháu rất bụ bẫm.Hai vợ chồng có con rồi mà vẫn như còn con nít. Đi chơi, đi tiệc qua đêm. Con thì đưa mẹ chồng mình giữ. Khổ nỗi, mẹ chồng mình cũng đã lớn tuổi, hay bệnh. Đôi lúc nhìn thấy mẹ mình giữ cháu từ sáng tới khuya mình thấy thương mẹ quá. Nhiều lúc bệnh thở không nổi mà vẫn phải giữ cháu. Còn anh chị rảnh rỗi tối thì đi chơi, trốn vào phòng lướt web. Chỉ tội cho mẹ chồng mình thôi. Đôi khi giữa khuya cháu khóc thét do giật mình hay khát sữa thì anh chị vẫn ngủ ngon lành. Mình không biết là anh chị nghĩ sao nữa? Mình sống với cha mẹ chồng, là dâu cả nên mình lo luôn phần đi chợ, chi tiêu trong nhà! Cưới nhau hơn 1 năm, vợ chồng mình lương mỗi tháng cũng hơn 15 triệu mà sau 1 năm mình không tiết kiệm được đồng nào. Chủ nhật, nhà mình thường nấu đồ ăn ngon ngon ăn mà chẳng khi nào thấy anh chị mua được món gì để cả nhà ăn chung. Tiền thì gửi ngân hàng mấy trăm triệu mà thường xuyên mượn đồ. Nhà cha mẹ ruột chị thì chị ăn chả có gì sai nhưng mà thức ăn đó là do mình mua, không những ăn mà còn gom góp đem về bên nhà chồng mà không hỏi mình 1 tiếng. Giờ mình cảm thấy ngột ngạt quá.