M đã kết hôn được 13 năm và có 2 đứa con , 1trai, 1 gái. Cuộc sống gia đình m cũng trôi theo thời gian như bao gia đình khác..... Nhưng gần đây gia đình m xảy ra quá nhiều chuyện buồn dẫn đến tình cảm vc k còn như trước, k biết từ lúc nào vc k còn tiếng nói chung, có chuyện gì buồn m cũng chỉ biết buồn một mình, k thể chia sẻ với ck vì có lẽ ck cũng chả muốn nghe. Ck m về cách cư xử với bạn bè đồng nghiệp thì rất galang, lịch thiệp nhiệt tình đến mức m phải ganh tị. Vì m chưa bao giờ được hưởng thụ cảm giác giữa chốn đông người được ck tỏ thái độ quan tâm, ân cần, chăm sóc...... M có giận thì tự giận tự hết, ck m chả có phản ứng gì, chỉ chọn cách im lặng. Đúng sai gì cũng im lặng.... Riết rồi m cũng k thể hiểu nổi ck m nữa. Gần đây m phát hiện ck m đi nhậu và hay gọi gái, m hỏi tại sao phải làm vậy thì cũng chỉ nhận được sự im lặng. M đã nghĩ đến chuyện li dị nhưng nghĩ tội con nên đã chịu đựng cho qua tất cả....... Giờ m cũng k biết phải làm thế nào nữa. Đang có tư tưởng buông bỏ...... Lúc trước hễ có chuyện k vui giữa vc m là người nói chuyện trước, làm hòa trước mặc dù có lúc m chả có gì sai cả nhưng vì k muốn k khí gia đình ngột ngạt, con cái buồn nên m lại cho qua. Nhưng giờ m lại chả muốn nói gì nữa, m chọn cách im lặng, có khi vc m im lặng cả tháng trời. M thấy mệt mỏi quá rồi........ mọi người giúp m với.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Eothichnguoixuanha