Tìm tới
Trang bình luận
/ 9
Dạo này em chăm chỉ vào WTT quá , chồng em đang để ý các mẹ ah . Trc thì chồng hiểu và bênh vợ yêu vợ lắm . Tự... Xem thêm
Mẹ Đô ơi, giờ tớ sống với nhà chồng (chứ không riêng MC nhé) với phương châm: Đầy nghĩa vụ nhưng không hề có tình thương :Sad: Cho dù ngày... Xem thêm
Mẹ này giống em ghê. Chia xẻ với mẹ nhé. Nhiều lúc em tưởng bị điên, chồng con không nghĩ, bản thân mình không nghĩ tới tự nhiên nghĩ về... Xem thêm
Nói đến phép tắc là trong người mình cục tức lại xuất hiện. Quả thật mc nhà mẹ nó chán quá. Mc mình cũng vậy, nhưng k biết bên nào... Xem thêm
Chuyện MC ND đúng là muôn thủa không hết. Khi xung đột xảy ra, dâu đ chịu được thì bằng vai phải lứa vung tay múa chân cãi nhau té... Xem thêm
Đúng đấy, quan trọng nhất là chồng. Chồng hiểu và bênh vợ hoặc thông cảm cho vợ thì quá tốt, còn k thì... phải tự chiến đấu hoặc ra đi... Xem thêm
MÌnh thì giờ dưng dửng rồi , chả thiết và coi như nhà ko có MC . Bổn phận và trách nhiệm là chăm sóc chồng con . Giờ trong... Xem thêm
Mẹ chồng nàng dâu, kể chẳng bao giờ hết chuyện. Xung quanh em có 5 đứa bạn thời đại học hay qua lại thông tin với nhau đều có vấn... Xem thêm
Cũng có những bà MC ghê gớm theo kiểu trc mặt con trai bà thì ngọt ngào mẹ con , nhưng khi con trai đi khuất thì cạnh khóe con... Xem thêm
Lấy chồng cũng thích lắm đấy nhưng phải là anh chàng tự lập và yêu mình (tất nhiên),tớ chỉ có 1 mụn con gái,trong đầu đã chuần bị sẵn phương... Xem thêm
vào đọc topic này xong hết dám lấy chồng luôn.
Mình cũng đồng ý với bạn, ban consaudo nhu vậy là ích kỷ thật đấy, nếu bạn muốn mọi người góp ý chân thành thì... Xem thêm
Vợ chồng em là du học sinh. Em tốt nghiệp xong về nước sinh em bé trước, chồng ở lại kiếm kinh tế đợi em ổn định rồi cũng về. Trước khi sinh, bà nội hứa sẽ ở nhà chăm cháu (bà buôn bán ở chợ). Chẳng m...
Chào các chị em trong nhà Webtretho,
Hôm nay em ngoi lên đây vừa để khoe một chút thành quả, vừa để chia sẻ cho các mẹ/các chị một bí kíp chọn quà sinh nhật cho nửa kia siêu thực tế mà đảm bảo các anh ...
Từng cơn gió heo may đầu mùa thổi hun hút đến tê người khiến bầu trời đêm miền sơn cước càng trở nên não nề, ảm đạm,...
Các mẹ cho em xin cao kiến vụ này với 😂
Em gái em mất chồng sớm khi con mới 4 tuổi. Hai mẹ con ra Hà Nội sống, đến nay đã 12 năm, kinh tế hoàn toàn chủ động, con cũng đã lớn.
Nhưng có một người quyết tâ...
Tức điên vì vợ mặ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 9
Lấy chồng cũng thích lắm đấy nhưng phải là anh chàng tự lập và yêu mình (tất nhiên),tớ chỉ có...