Mình lấy chồng được 5 năm về ở chung với mẹ..dù sống tốt với mẹ chồng như thế nào thì vẫn bị chì chiết nặng nhẹ đủ điều...vì có con trước khi cưới. Trước khi về nhà chung 2vkck thương iu nhau lắm..nhưng khi về nhà gì mẹ mà ck mình bất mãn và dần lạnh nhạt.. thậm chí cả gia đình ck cũng nghi bé Su không phải con ruột của ck mình nên ko ưa 2me con mình :(((..ck thì im im không nói gì cả nhưng mình cũng hiểu trong lòng a ấy rất mâu thuẫn.
Cả nhà ơi!! Có thể giúp mình làm sao cho mẹ ck hết gét mình và xoá bỏ nghi ngờ về bé Su không??
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đúng rồi. Thế bạn muốn còn nguyên hả?
nếu họ...
dùng nát nhừ con nhà người ta á
1. bỏ chồng và gia đình chồng.hai mẹ con tạo dựng cuộc sống mới.( chọn phương ná này thì đừng đọc tiếp )
2.đó là...
Có thì đưa con đi xét nghiệm ADN xong quăng vào mặt họ
Nếu họ vẫn cố chấp & ck vẫn nhu...