Hôm nay, khi viết những câu chữ này tôi không biết mình là như thế nào nữa các bạn ạ! Chỉ mong được chia sẻ cùng các chị em trong diễn đàn này để có thể nhận ra mình là người như thế nào. Mong cảc chị em thẳng thắng mà bình luận nhé.
Mình có chồng được 2 năm và đang có 1 cậu bé 5 tháng tuổi. Chồng mình là con 1 nên hai vợ chồng mình sống cùng với mẹ chồng trong căn nhà nhỏ. Ba chồng mình ở riêng. Chuyện mẹ chồng nàng dâu từ xưa đến nay khi nhắc đến thì toàn nhược điểm, mình và mẹ chồng mình nói chung là cũng không có gì gay gắt, cũng bình thường. Trong nhà từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mẹ chồng mình đều là ngừơi sắp xếp và đưa ra quyết định. Còn chồng mình thì ngoài việc đi làm ra thì ở nhà anh chẳng quan tâm việc gì cả vì anh nghĩ đã có mẹ lo hết. Từ khi về làm dâu đến nay, ngoài việc đi làm, về nhà thì rửa chén phơi đồ, tắm và giặt đồ cho con ra thì mình cũng chẳng làm gì, vì khi làm thì mẹ chồng lại bảo "cứ để đó, mẹ biết ý mẹ làm". Mình cảm thấy khó chịu khi mà ăn cũng phải theo ý bà và làm bất cứ việc gì thì cũng theo ý bà. Riết rồi mua đồ nội thất và vị trí để đồ trên phòng riêng của vc mình mà cũng phải theo ý bà. Mình thấy trong nhà làm như ai cũng phải làm theo ý bà thì bà vui vẻ còn trái ý thì tỏ vẻ giận hờn.. Mình cảm thấy ngột ngạt lắm, Còn chuyện tiền bạc thì mình không biết phải nói sao nữa, trong gia đình mà ai ăn thì người ấy trả tiền. Có lúc mình đi ra đường thấy cái gì ngon mình mua về cho bà ăn nhưng bà vẫn cứ nhất quyết trả tiền lại cho mình, mình không lấy thì bà để tiền trên đầu tủ lạnh, mấy ngày sau vẫn thấy nằm đó. Hôm đầy tháng con trai mình và mình đang ở quê cùng mẹ ruột nên mẹ mình đứng ra tổ chức, vc mình cũng không dư dả gì nhiều nên mình nói ox mình gửi phụ mẹ 1 ít làm tiệc, nhưng mẹ chồng mình lại kêu ox mình nói với mình là tiền mừng của bà con bên chồng thì để riêng ra để bù lại tiền thuê xe. Trong khi mẹ mình là ngừơi bỏ tiền túi ra làm tiệc cho cháu. Mình uất ức lắm các chị em ạ. Thế là mình và ox cãi nhau 1 trận. Cuối cùng ox mình cũng đứng về phía mình khiến mẹ chồng hình như ko vui. Các chị xem, như vậy coi đựợc ko?, quanh năm mẹ chồng mình ko gửi cho mẹ mình được hộp bánh trong khi mẹ mình lúc nào cũng gửi cái này cái kia lên cho bà. Ox mình cũng thuộc dạng ko biết điều nữa các chị ạ, ko biết suy nghĩ mà cứnghe theo lời mẹ nói. Mình chán lắm. Đôi khi 2 vc nói chuyện với nhau về chuyện lễ nghĩa đối với mẹ ruột mình thì anh lại gay gắt lên, mình buồn lắm, mình cảm thấy nhà chồng mình ko ai tôn trọng nhà mình hết.
Trong những câu chữ này ko thể kể hết những chuyện mình đã trải qua nhưng mình rất cần 1 ngừơi bạn đồng cảm để chia sẻ, nếu chị nào có rảnh thì kết bạn và tâm sự với mình nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1