Em khó sử quá các mẹ ơi! chuyện của em như thế này em cũng chẵng biết phải làm sao nửa.


Em kết hôn được một năm và ở riêng với gia đình chồng. Trong gia đình chồng em có cả thảy là 3 người con trai em là dâu út.


Sau khi cưới nhau MC em hứa rất nhiều thứ nào là mua đất mua nhà rồi có mấy tỉ gửi ngân hàng chờ tụi em có con xây biệt thự. hi hi ( mới đầu em tin thật như sau đó thì....) em quá hiểu tính ba hoa của mẹ chồng. và cả dòng họ nhà chồng chẳng ai thích MC em cả.


Nhưng mới đây khoảng 10 ngày gì đó em biết một chuyện động trời mà do MC em nói dối gây ra là anh cả và người thứ hai mà bà nói là sinh đôi không phải con ruột của MC và BC mà chỉ là con do bà xin về nuôi mà trong khi đó BC và gia đình chồng không ai biết chuyện này. Do có một cô là bạn thân của MC vô tình tâm sự với em vì nghỉ là Gia đình chồng em đã biết. Bấy lâu nay BC em và gia đình chồng em cả chồng em rất yêu thương hai anh. Sau 3 ngày suy nghỉ em quyết định nói với MC. Đầu tiên bà chối bay chối bướm sau đó bà quỳ xuống trước mặt em khóc lóc van xin em là đừng nói với BC em vì bà quá yêu BC em nên mới làm vậy( em thật không hiểu nói dối sinh con thì sinh một đứa đằng này nói lên một phát là sinh đôi) Bà còn hứa cho em mua nhà mua đất em không cần mấy thứ đó vì em biết tính ba hoa của bà rồi.


Em ấn tượng với sự nói dối của mẹ chồng em là cách đây 2 năm gia đình chồng em có mời gia đình của em ăn tân gia nhà mới và cũng để ra mắt gia đình hai bên bữa tiệc nhìn chung là vui vẻ sau đó khoảng 2 tuần mẹ chồng em nói với cô em họ của chồng em là một người phụ nử phía gia đình em đi dự tiệc nói vậy mà (nói thật trong buổi tiệc đó chỉ có các cô em thôi chứ ai) em nói: " cái con đó ghê ghớm lắm chị ơi, nhìn vậy chứ không phải vậy đâu". Em tức lắm bảo với chồng em ai nói, Chồng em về hỏi bà thì bà nói: " đâu có! mẹ nó nói là nó ghê ghớm không vừa đâu" Kì này thì em bó tay luôn mà đâu dám nói với mẹ em sợ mẹ em nổi điên. cả khi em về làm dâu mấy người hàng xóm cũng ghét MC em lắm mọi người điều nói bà nói dối kinh khủng nói với người này thế này người kia thế khác, chẵng ra làm sao cả.


bây giờ em rối quá nhiều lúc muốn tâm sự với chồng mà sợ anh buồn và thất vọng nên em chẵng biết làm sao nửa. chắc em phát điên lên mất thôi.