Mình hay đọc bài trên webtretho, nhưng đây là lần đầu tiên mình post bài. Mình hay nghe mọi người kêu ca về mẹ chồng thế này thế kia, từ đó mỗi lần ai nhắc đến hai chữ “mẹ chồng” là những người xung quanh sẽ có định kiến và nghĩ ngay đến những điều tiêu cực nhất. Vì vậy hôm nay mình viết vài dòng kể về mẹ chồng của mình ở một cái nhìn khác, nói trước là mẹ chồng mình ở quê không hề xài internet nên bài viết này chắc chắn mẹ chồng mình không bao giờ đọc được nên mình viết những dòng này với tâm trạng rất thoải mái J
Chồng mình là con thứ 3 trong gia đình 5 anh chị em (3 trai 2 gái). Mẹ chồng mình không phải người học cao hiểu rộng và cũng như bao mẹ chồng khác, rất yêu con đặc biệt là con trai. Ngày mình về nhà chồng, mẹ mình rất lo lắng vì con gái xưa nay chỉ lo học và khá vụng về với việc nhà, mẹ sợ con gái bị nhà chồng chê và đối xử không tốt, con gái cũng có nỗi lo giống mẹ. Từ ngày về làm dâu cho đến bây giờ gần được 4 năm, cho đến bây giờ, mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có điều gì than phiền về mẹ chồng mình và mình tin rằng mẹ chồng mình cũng vậy. Có lẽ mình may mắn nhưng mình nghĩ nếu mình yêu chồng mình đủ để chấp nhận anh thì mình cũng nên chấp nhận mẹ chồng. Do khoảng cách thế hệ nên mình biết quan điểm của mẹ chồng và mình hoàn toàn khác nhau, đôi khi mẹ chồng cũng khuyên mình nên thế này thế kia, dù điều đó không phải điều mình muốn làm, trên hết mình hiểu rằng lời khuyên đó đến từ sự quan tâm của mẹ chồng. Có lẽ vì nghĩ vậy nên mình chưa bao giờ tranh cãi đôi co với mẹ chồng và đặt chồng vào tình huống khó xử giữa mẹ và vợ. Mẹ chồng lúc nào cũng dặn dò chồng mình đừng ăn chơi, lo làm ăn để lo cho vợ con, rồi dặn mình nhớ giữ gìn sức khỏe và la chồng đừng để chồng ham chơi bạn bè nhậu nhẹt. Trước lúc cưới, chồng mình cũng có hút thuốc, cũng hay tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. Nhưng từ khi cưới, chồng hoàn toàn bỏ hút thuốc (có lẽ do mình ghét mùi thuốc) và cũng ít khi nhậu nhẹt với bạn. Lúc mình mang thai, mặc dù chồng đã giúp làm hầu hết việc nhà, mẹ chồng vẫn gọi điện thoại nhắc nhở mình đừng làm gì và nhắc chồng nên phụ giúp mình nhiều hơn. Thấy mình về thăm nhà chồng mặc áo bó (vì trời lạnh), mẹ chồng lại nhắc nhở đừng mặc áo bó lúc mang thai và bảo em chồng mua cho mình mấy cái đầm bầu dù lúc đó bụng mình chưa to. Người khác mang thai 3 tháng đầu thường bị nghén, thèm ăn món này món kia, rất may mà mình ăn gì cũng được trừ những món không tốt cho thai, mình không thèm món gì đặc biệt. Thế nhưng mỗi lúc mình bảo chồng là mình muốn ăn gì đó và “chẳng may” mẹ chồng nghe được, mẹ chồng sẽ nhất quyết tự đi mua cho mình ăn. Vì vợ chồng mình ở xa nhà, chồng mình lười gọi điện thoại về hỏi thăm, mình vẫn thường nhắc chồng gọi hỏi thăm ba mẹ chồng. Lúc mẹ chồng đau ốm hay muốn đi chơi, vợ chồng mình cũng gởi vài ba triệu để lo thuốc than hoặc giúp mẹ chồng đi chơi được thoải mái hơn. Có người sẽ bảo vì vợ chồng mình có điều kiện nên nói dễ, nhưng mình nghĩ mẹ chồng mình chẳng quan tâm con cái gởi biếu bao nhiêu tiền mà quan trọng là tấm lòng của con cái. Nhiều lúc mình biết mình quan tâm tới ba mẹ mình nhiều hơn ba mẹ chồng, nhưng mình luôn cố gắng để dành quan tâm đến nhà chồng giống như nhà mình vậy, ba mẹ mình cũng luôn nhắc nhở mình quan tâm và thông cảm cho ba mẹ chồng.
Bất kỳ mối quan hệ nào đều đến từ hai phía, nếu cả mẹ chồng và con dâu đều biết quan tâm và tôn trọng nhau đúng mực, mình nghĩ những chuyện tiêu cực về mẹ chồng – nàng dâu sẽ không xảy ra nhiều như vậy. Rồi sẽ đến một ngày, những nàng dâu như chúng ta trở thành mẹ chồng, vì vậy hãy hiểu và quan tâm đến mẹ chồng mình hiện tại như mình muốn con dâu sau này của mình sẽ đối xử với mình như vậy. Hy vọng rằng sau này mình sẽ được nghe nhiều chuyện tốt đẹp hơn về mẹ chồng – nàng dâu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nói chung nếu ko vì tình cảm với chồng rất nhiều...