Không biết phải đặt tiêu đề gì cho phải với Topic của mình, chỉ biết gói gọn 2 chữ trên,nghĩ là các chị em cũng hiểu.


Mẹ chồng mình có 6 Dâu con.


Mình có chút điều kiện,thoải mái hơn 1 số chị em dâu khác khi không phải làm Dâu mà sống ở nhà riêng của 2 vợ Chồng cùng 2 người em chồng chưa lập gd nữa.


Ba Mẹ Chồng thi thoảng từ miền xa về thăm, trung binh mỗi lần thăm là 3-4tuần.


Tình trạng hiện tại cũng không có gì là khó xử, vì chúng mình vẫn chưa có baby, thu nhập cũng khá nên việc chăm sóc, trang trí nhà cửa..mình thoải mái sắm theo ý thích.


Vấn đề xuất phát từ việc mỗi lần Mẹ Chồng vào thăm, không món đồ này, thì cũng món đồ khác ( Vật dụng trong nhà như Nồi, Tô, Chén, Dĩa, Khăn...) biến mất.


Đến khi mình cần tìm thì: Mẹ vừa cho bạn, Mẹ cất rồi...rất rất nhiều lý do, cuối cùng thì kết 1 câu: Mẹ Không Thích, nên đem tống đi hết!!!


Thật sự quá nhiều việc Mẹ làm thuận theo sở thích mà Mẹ quên mất là Mẹ đang ở nhà VC mình, không phải nhà riêng của Mẹ. ( Nhà chúng mình sắm trước khi Cưới, không có 1 sự trợ giúp nào từ phía gd Chồng).


Nói ở đây, không vì mình ich kỷ, mình cũng tự nhận là khá biết điều, dù có thể không khéo léo khi rất hay mua Quà biếu Mẹ Chồng,không phục trang thì cũng đồ trang sức. Nhưng việc Mẹ xen quá nhiều vào cuộc sống riêng của 2 vc thì mình quả là bức xúc.


Cái chính ở đây là Chồng mình, anh là người rất yêu thương Mẹ, có trách nhiệm với gd, không so đo tính toán với những anh em khác nên mình cũng ngại than phiền cũng anh, đơn giản vì không muốn anh đứng cửa giữa mà khó xử.


Thi thoảng có chia sẻ chút suy nghĩ, thấy anh buồn nên mình cũng ngậm làm thinh...


Giờ thì mình bắt đầu phát hoảng với việc Mẹ Chồng vào thăm rồi.


Nói ra hơi xấu bụng, nhưng chẳng biết ngoài Nhà, Mẹ sống thế nào, chứ vào đây...Bà thuộc dạng vung tay quá trán, $ của con,xài khỏi cần suy nghĩ luôn.


Giờ mình vào thế kẹt quá,từ hồi cưới tới giờ, hàng tháng mình thay mặt Chồng, chuyển khoản cho Ông Bà 5tr sinh hoạt. ( Do trước khi cưới, chồng gửi nhiều hơn, cưới rồi, hạn chế chừng đó)


Mỗi lần vào thăm, hàng tuần bà muốn 1tr $ chợ, chưa kể $ tiêu vặt cho 2 Ông Bà. Huhu, Chồng an ủi: 2 đứa cày nửa năm, cho Mẹ xài 1 tháng! Hôm rồi thử im im, nhín lại 1 tuần, Bà xài xể, xách mé đủ điều..căng thẳng quá.


Lần đầu tiên từ ngày lập gd, việc sinh hoạt,chi tiêu trong nhà lại làm mình nhức đầu đến thế.


Đơn cử vài việc thế, chứ bức xúc thì còn nhiều nhiều... Mình luôn tâm niệm tất cả Bà đều vì gd, con cái cho nhẹ lòng.


Các Chị Em có kinh nghiệm, chỉ giúp mình cách cư xư cho trọn vẹn, chứ cái đà này,,,VC mình khỏi dành dụm cho baby về sau luôn.


Chưa kể cách Bà làm theo ý thích của Bà thế này, thì sớm muộn nhà mình cũng sẽ có chuyện thôi.