M năm nay 29 tuổi, ck hơn 7 tuổi. Hai vc lấy nhau được hơn 6 năm, đã có 1 bé gái 5,5 tuổi. Tháng trước m bị mất 1 bé do thai lưu ở tuần 14. Khi bé đầu đã lớn và 2 vc đã trả bớt nợ mua nhà, vc mình thả bé thứ 2. bé đến với gia đình mình trong sự mong đợi. Trễ kinh 1 tuần mình thử que lên 2 vạch, ck đang đi công tác nên mình chờ chồng về để 2 vc cùng đi khám. Khám lần đầu chưa có gì mới có túi thai, chưa có phôi. Từ lúc bắt đầu bầu mình luôn bị đau bụng, tối thứ 5 đi vệ sinh thấy ra ít máu ở giấy vệ sinh, nhưng do tối rồi nên mình nằm nghỉ ngơi theo dõi thêm và dự định sáng hôm sau vào viện. Trước đó ck m đã có kế hoạch đi chơi với nhóm bạn, sáng thứ 6 đi, đi Hạ Lọng dự kiến 2 ngày 1 đêm. Sáng thứ 6 ngủ dậy thì ck đã đi từ lúc nào. Lúc đó mình không nghĩ gì, dậy vệ sinh cho bé lớn cho con đi học rồi đi khám ở viện E gần nhà. Lúc ngồi chờ khám mới bắt đầu nghĩ ngợi vì nhà nào cũng 2 vc dắt nhau đi khám, vì mình khá lo lắng ( bé đầu mình bầu nhẹ nhàng và khỏe vô cùng, lúc đó tâm lý cũng tửng tưng nữa), và vì có 1 mẹ khám xong đi ra chờ nói chuyện có mẹ nào trong đó máu chảy xối xả, và vì chờ lâu nên có thời gian nghĩ linh tinh. Lúc đó mình đã nghĩ, nếu hôm nay 2 mẹ con có mệnh hệ gì thì sao, nếu con xảy ra chuyện gì mình không bao giờ tha thứ cho chồng. Bsi kết luận động thai và kê thuốc, có mấy loại thuốc mình chỉ nhớ có thuốc gì chống co bóp. e bé lúc đó được hơn 7 tuần.
Sau đó 2 vc mình chiến tranh lạnh, trưa hôm đó a có gđ nhưng mình k nghe máy. Mình k nghe k trả lời chat skype cho đến thứ 7 ck về. Ck mình cũng xị mặt ra với mình nên cả 2 rơi vào tình trạng ngủ riêng và không nói gì. Sau mấy hôm mình quyết định nói chuyện rõ rang, mình bảo chưa thấy ai mà vk mang bầu dọa sảy, ck vẫn đi chơi với bạn 2 ngày 1 đêm, rang mình không rõ với ck thì vợ con có ý nghĩa gì. Lúc đẻ bé đầu, mình nhập viện từ sáng nhưng đến hơn 4h chiều mới đẻ, vì đẻ dịch vụ nên lúc sinh có 1 người nhà vào cùng, thì chả thấy chồng đâu mà là chị dâu ck mình vào. Mình ở viện thêm 2 ngày nữa mà người ta nhầm e trai mình là chồng mình, còn chồng minh thì sáng lượn vào được 30 phút, chiều tối 30 phút vì còn bận đi làm, còn cơm nước và mọi thứ, tối ngủ cùng là mẹ mình, với e trai mình thêm vào. Lúc bé đầu phải phẫu thuật cắt day thắng lưỡi cũng chỉ có 1 mình với con ở viện 3 ngày 2 đêm, đến cơm canh thì 2 mẹ con cũng tự tức cũng vì chồng bận đi làm. Hôm đó mình lôi ra nói hết, 2 vc làm lành.
Ngày 28-6 thời điểm 12 tuần cũng chỉ có mình đi siêu âm con bị mờ da gáy cao, tuy biết mờ da gáy cao cũng chỉ là chỉ số nguy cơ nhưng mình vân rất lo ( bé đầu mình tửng tưng 12 tuần chả đo mờ da gáy cũng chả xét nghiệm double test gì hết). Siêu âm xong khám xong mới ra ngồi ghế đá bình tĩnh gọi điện cho chồng. Mình về nhà điên cuồng seach web xem rốt cuộc cái đó nó nguy cơ thế nào, chồng mình thì vẫn dưng dưng không làm việc thì chơi game độctru yện kiếm hiệp. Sau đó mình seach web lấy sđt rồi gọi điện đặt khám ở bsi Danh Cường vào sáng thứ 7, bắt ck chở đi, nhà mình ở Cổ Nhuế khá xa phong khám. Bsi Cường vẫn kết luận mờ da gáy cao chỉ định vào Khoa chuẩn đoán trước sinh của viện C. Sáng thứ 2 mình vào viện C 1 mình vì ck còn bận đi làm k nghỉ được, đợi chờ mãi bsi bảo về 16 tuần quay lại chọc ối. Mỗi ngày là mỗi lo lắng
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1