Trong cuộc sống bộn bề, đôi khi lời yêu thương luôn bị lãng quên, để đến khi đã quá muộn màng thì lại hối hận “Sao lúc đó ta không nói ra...”.
Chính vì lẽ đó, cuộc thi viết “Lời chưa nói” được Góc Tâm Sự tổ chức với mong muốn mang đến một sân chơi ấm áp và vui vẻ cho các thành viên chia sẻ tình cảm đối với những người thương yêu xung quanh mình.
Đối tượng tham gia:
Tất cả các thành viên Webtretho
Cách thức tham gia:
- Bài tham gia đăng tải trực tiếp trong post này.
- Thời gian: 05/03/2015 – 31/03/2015
- Chủ đề tháng 3:
Gửi người phụ nữ tôi yêu
Bài viết dự thi:
- Bài viết chia sẻ do chính thành viên dự thi tự viết, không được sao chép, và chưa từng đăng trên các website hoặc phương tiện truyền thông khác.
- BTC được toàn quyền sử dụng bài viết. Một thành viên có thể tham dự nhiều bài nhưng chỉ được xét 1 giải/người.
Giải thưởng:
- Quà tặng tinh thần khuyến khích mọi người tham gia: 3 tuýp hand scream Crabtree & Evelyn 25g made in US :).
- Ba bài viết được bình chọn nhiều nhất của mỗi chủ đề sẽ xuất hiện trong chương trình
“Radio - Journey of Love”ba số đầu tiên của Box Tâm Sự
(dự kiến sẽ phát sóng vào đầu tháng Tư).
Hãy trải lòng với “Lời chưa nói” bằng những câu văn đong đầy cảm xúc và sâu lắng bạn nhé!
...Một buổi trưa...mây âm u, gió se se lạnh...tiết trời này thật giống ở Quy Nhơn...Mình nhớ Quy Nhơn, nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ ông bà...Khao khát cháy bỏng lúc...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
cảm ơn Admin
Câu chuyện của tôi về người yêu cũ .
Tôi ở trọ nhà dân cùng với một chị gái hơn tôi 2 tuổi, tôi đang yêu...
Mình là phụ nữ, mơ ước của mình cũng giống bao người phụ nữ khác được làm mẹ, làm vợ làm con...
Em biết rằng có thể khi viết ra những dòng chữ này chị vẫn còn giận em lắm.
Năm ấy em vừa tròn 24 tuổi,...
Cuộc sông gia đình riêng cũng mới bắt đầu thôi, còn nhiều bỡ ngỡ, vướng mắc và các vấn đề đối nội đối ngoại, em cố gắng...
Cả đời mẹ vất vả hy sinh vì chúng con. Từ khi chúng con bé, bố đi làm xa vắng nhà suốt, một tay mẹ tần tảo...
Anh à ! sao anh không nắm chặt tay em nữa ?...để em được truyền hơi ấm cho anh mà…sao anh...
Lời đầu tiên con muốn xin lỗi Mẹ,Mẹ vất vả nuôi con khôn lớn muốn con học hành bằng người nhưng con...
Má luôn là người phụ nữ con thương yêu nhất trên cuộc đời này.
Má ít biết về internet nên sẽ không đọc được những dòng này của...
Tôi chẳng biết gọi sự gặp gỡ của em và tôi là duyên lành hay duyên dữ. Em là người yêu cũ của người yêu tôi.
Em và...
Em vẫn khỏe và xinh đẹp như lần cuối gặp anh chứ? Cũng đã một thời gian dài rồi em nhỉ....
Đứa điên hay cùng tôi làm nhiều trò chẳng giống ai, lang thang khắp nẻo đường Sài Gòn và cùng chúc cho đứa kia hết Fa vào mỗi...
Là con trai, từ nhỏ đến lớn, con không khi nào nói với mẹ câu "Con yêu mẹ". Như vậy không phải là con không yêu...
Trong phần thể lệ...