Có mẹ nào lấy chồng kém tuổi mình không???Em và xã nhà em chênh nhau 2 tuổi.Lúc lấy nhau bị ngăn cản rất nhiều. Giờ sống với nhau em mới thấy có nhiều cái mình phải chịu áp lực rất nhiều. Đôi lúc thấy chồng mình thật trẻ con, nhiều lúc cứ nghĩ..."giá mà...". Mẹ nào ở hoàn cảnh như em thì vào đây chia sẻ kinh nghiệm cho em với!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em.
...Chúng em cưới nhau đến 11/10 (AL) là đc 3 năm rùi, chưa 1 lần to tiếng, còn giận dỗi thì có....
"nhất gái hơn hai nhì trai lớn một". xem topic máy bay bà già nhé