Em và anh ấy cùng tuổi người ta nói hai cái tuổi tân mùi này không hợp và không nên kết hôn. Em không tin vào bói toán. Đầu năm 2014 chúng em dự ra giêng sẽ kết hôn, hai đứa đi mua nhẫn cưới được 1 ngày thì anh bị tai nạn vậy là mẹ anh ấy đổ hết trách nhiệm cho em. Tại em mà anh ấy bị tai nạn. Anh bị gãy xương đùi phải năm viện hơn 1 tháng. Khi ấy em vừa tốt nghiệp ra trường cũng vừa tìm được 1 công việc ở quê vậy nên em chỉ lên chăm anh ấy vào cuối tuần. Mặc dù mới là người yêu nhưng anh ấy có thể chửi em rất thậm tệ. Em cho qua tất vì nghĩ rằng anh đau rất nhiều lần những người thân của bênh nhân nằm cùng phòng với anh ấy khuyên em nên bỏ anh ấy đi vì mới yêu mà đã vậy thì sau này sẽ thế nào. Sau cùng khi anh đã khỏi bệnh thì chúng em cũng đã kết hôn vào cuối năm 2014. Trước khi cưới mẹ chồng gọi sang dẫn đi mua cho 2 chỉ vàng làm của hồi môn em vẫn ấn tượng câu nói của bà " Sau này vể rồi tao mới xử làm gia đình tao tốn bao tiền của" nghe xong quả thực chẳng biết phải làm sao vì trong mắt bà chồng em là thượng đế. Thế rồi em cũng mang bầu, bố mẹ chồng đi làm xa nhà nên ban đầu em không phải sống cảnh mẹ chồng nàng dâu. Cuộ sống cũng gọi là hạnh phúc. Thế rồi khi em sắp sinh mẹ chồng về chăm và lại câu chuyện mẹ chồng nàng dâu