Tình hình là rất tình hình ạh. Cuối tuần này em chuẩn bị "trinh chiến" sang nhà bạn trai của em. Cả hai đứa chúng em đều xác định tương lai là năm sau sẽ cưới. Bố mẹ em thì cũng ưng anh ấy rồi, còn nhà bên kia thì chưa biết ý tứ thế nào. Chuyện không có gì đáng nói nếu như có mặt cả hai đứa. Đằng này bọn em đi học xa, thời gian học lệch nhau nên không thể cùng thu xếp về với nhau được. Tết vừa rồi thì chàng ta về nhà, ra mắt bố mẹ vợ tương lai. Bố mẹ em thì gật đầu cái rụp, một phần vì em cũng có tuổi rồi. Bây giờ thì đến lượt em lên thớt...Anh chị nào có kinh nghiệm giúp em vụ này với ....


p/s: theo tin nhân được từ em trai anh ấy thì xem chừng vụ này hơi vất vả. Các cụ bên ấy vẫn lo là hai đứa bằng tuổi nhau, em lại còn trông già hơn nữa chứ :Crying: