em đang đau khổ quá, tuyệt vọng và mất phương hướng mất niềm tin vào cs này, em và anh lấy nhau được gần 7 năm đã có với nhau bao sóng gió , em đã yêu anh bằng tất cả những gì mà mình có, em đã cho đi rất nhiều và ko bao giờ đòi hỏi anh phải trả lại gì cho em , cái em cần ko phải là tiền, không phải là phù phiếm xa hoa, diều em muốn chỉ là 1 gia đình bình thường, vợ chồng yêu thương nhau, em đã hi sinh nhièu thứ đã vì anh mà quên đi nhu cầu của bản thân, đẫ vì anh mà đần mất hết lòng tự trọng , lần nào giận nhau em cũng là người làm lành trước, nhưng giờ đay khi em mang thai đứa con thứ hai của chúng mình, thì anh lai phản bội em. Anh chạy theo 1 bóng hình khác rồi làm, khi em phát hiện ra anh nói với em đấy chỉ là chơi bời của đàn ông, nhưng sau thẳm trong lòng anh em biết. Anh cũng có tình cảm với cô ấy, dù cô ấy và anh đã chấm dứt nhưng em sợ lắm liệu em còn tin vào anh dduwocj nữa hay ko, liều em còn nghị lực để vượt qua ko,