Vợ chồng mình lấy nhau được 2,5 năm, chưa có em bé. Đang phải có kế hoạch bồi dưỡng để có em bé.
Hiện tụi mình ở cùng bà nội, anh chồng. Mẹ chồng đi làm thỉnh thoảng về ở nhà mấy ngày, có tuần về có tuần k như thế. Mình chán vì , năm rưỡi rồi chồng với a chồng suốt ngày ở nhà k đi làm gì, chỉ chơi điện tử thôi. Mẹ chồng thì bênh chằm chặp, chiều con. Có mỗi mình mình đi làm, mình khai báo lương mình 3,5tr/tháng mà chi tất tần tật, trừ rau, gạo mà thôi còn tuốt tuồn tuột mình phải chi, nản, tiền ăn còn tiền khám chữa bệnh của 2 vc, mình phải ngừng kế hoạch chạy chữa để có em bé lại (chồng tt yếu, mình viêm) ặc. Mình phản ứng mạnh về việc này nên giờ đỡ rồi, mẹ chồng đi phải để tiền ở nhà cho con giai đi chợ. Có khi mua chim hay gì... về hầm cho chồng bà nội lại tủi thân, trứng lộn trứng gà thì k luộc cho a chồng thì bà nội phật ý. pótay. Mình muốn xin ra ở riêng để chỉ phải lo cho 2 vc thôi và có khi chồng thấy thế mà cố gắng đi làm mà giờ anh chưa lấy vợ, còn bà nội gần 90tuổi. Mình xin ra riêng giờ k có lý do gì để mà ra, xin ra lại thành bỏ bà mà đi. Mong a chồng lấy vợ để xin ra ở riêng mà mãi k thấy a có tăm hơi gì. huhu.
Ăn uống để ý nhau từng tý một, bà nội đếm xem mình ăn bn miếng thịt, bn miếng đậu...... Chán. Tự do ơi... Mình hay tìm các món ăn trên mạng mà về k áp dụng được, thích nấu ăn, thích lo cho gia đình bữa ăn tươm tất, đổi bữa đi mà khó quá hu hu....... Còn vô vàn lý do về bố mẹ chồng nữa. Nhà chồng mình k có vấn đề gì nhưng có mỗi bệnh kiệt thôi nên mình mong ngóng từng giờ từng phút được ra ngoài ở. Con giai bị yếu đấy mà cứ nói mồm đi chữa đi, tao muốn nó ở nhà để chữa bệnh trong khi túi k có 1 xu thì chữa cái gì,
Các chị cho e lời khuyên với, có nên xin ra ở riêng k hay cố thêm tới khi anh chồng lấy vợ? mà nếu xin ra ở riêng giờ thì làm thế nào? thuyết phục chồng ra sao? mà k ra riêng giờ, đến hết năm sau bố chồng về hưu rất nhiêù khả năng, bố mẹ chồng về quê sống lúc ấy kể cả anh có lấy vợ thì mẹ chồng cũng sẽ bảo, mỗi đứa nộp cho tao từng này tiền ăn, tao quản lý hết cho mà xem, càng k thể ra riêng.
Vc e mà xin ra ở riêng giờ thì k phải đi thuê nhà ở tạm nhà cũ của anh trai em được 10 năm, mọi thứ có sẵn từ bếp ga tới bình ga... chỉ phải mua thêm cái tủ lạnh là sống ổn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- Dù bố mẹ chồng có tốt đến mấy thì cũng sẽ có va chạm, nhất là...
Về chồng bạn: năm rưỡi rồi ko đi làm, ko thấy bạn nói lý do...
Không phải lo...
muốn tự do thì phải mạnh dạn nên chứ.bạn phải "lôi kéo"...
- Hai vợ chồng phải bàn cụ thể với nhau để thống nhất;
- Tiếp theo là 2 vợ chồng trao đổi với chị/em...