Em đang trong tâm trí của một bà mẹ trẻ rối bời, em đi làm xa ở đất Sài gòn này cũng hơn 2 năm, cuộc sống yêu thương giờ cảm thấy tổn thương và chán lắm, vì bị tổn thương nên em quyết định làm Mẹ đơn thân, giờ đã có bầu được 6 tháng nhưng em vẫn dấu ba mẹ ở quê nhà, ở xa nhà nên chuyện mọi người ở nhà không biết em có thể dấu được, nhưng hiện giờ công việc em làm trong này cũng vừa mới ổn định, thêm nữa càng bầu lớn, sắp tới ngày sinh cháu thì em cũng một thân một mình, nhưng điều em muốn là gia đình cũng biết, tính Ba em nóng, nói chắc ông cũng sock và giận lắm...
Xin nhờ các chị các mẹ tư vấn cho em làm sao nói để Ba mẹ hiểu cho em, thông cảm cho cái suy nghĩ của em thế này...các chị các mẹ ở đây có kinh nghiệm nào trong vấn đề bà mẹ đơn thân không? em cũng sợ rất dị nghị chuyện như thế này, nhưng đã quyết định và chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn mỗi thông tin thêm cho gia đình biết nữa thôi....xin cảm ơn các chị, các mẹ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1