Chán qua các mẹ ah. Em vào đây xin các mẹ lời khuyên.
Em sinh con được 7 tháng, ở nhà BMC 3 tháng, ra bà ngoại chơi 1 tháng rồi em đi làm, nhà em và nhà chồng cách nhau 70km ( Em ở Ninh Bình, nhà chồng em ở Thanh Hoá). Trong time sinh con BMC cũng quan tâm lắm nhưng theo kiểu ông bà nói gì em phải nghe cái đấy chứ không được cãi lại nên có nhiều cái không ưng ý vẫn phải làm, em thì không hay cãi lại mọi bức xúc với BMC và chồng em đều dồn lên quyển Nhật Ký hết, chồng thì đi làm ở HN 2 tuần về 1 lần, mọi việc lớn nhỏ đều do BMC quyết định hết. Đến khi ra HN đi làm, đầu tiên bà ngoại lên bế giúp cháu cho hơn 1 tháng sau đó đến bà Nội ra, time này mới đúng là time mệt mỏi. Tù cái nhỏ cho đến cái lớn, việc nuôi dạy con nhu thế nào bà tham gia hết và cái gì bà nói ra đều đúng cả. Bà không ưng nếu mình không làm theo ý bà, bà mang chuyện con dâu đi kể khắp nơi, chán nản em lại ghi lại vào cuốn nhật ký, và khá nhiều cái bức xúc nữa...Rồi chẳng biết bà lấy cuốn nhật ký cho thằng con chơi như thế nào và bà đọc hết, bây giừo đang chờ mình đi làm về để hỏi tội, đã tâu hết với ông chồng mình rồi, thấy ông chồng gọi với giọng giận giữ lắm, chắc tối nay sóng gió lại đổ xuống đầu mình đây. Mình biết thì giận lắm vì bà giám lấy nhật ký của mình để đọc. Các mẹ khuyên mình phải làm gì đây. Cầu trời cho mưa thuận gió hoà.:Sad:
Không biết,không nghe,không thấy có được ko chị?Mẹ chồng mắng thì ngồi nghe,nghe xong thì cười trừ,bảo là con vừa sinh xong tâm thần ko tốt,cứ nhận lỗi hết đi....cho...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Mong được biết
hihi
Buồn lắm các mẹ ah. Mây đen đã không tan mà...
Hồi con mình còn bé mình cũng vô tình đoc được nhật ký của...
:Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing:
Tâm sự cho cả nhà nghe với:Drooling:
Mình lót dép từ hôm qua đến h để nghe ngóng câu chuyện của bạn đây:Smiling: Mỏi mông quá, có nên đứng dậy...