không biết có ai như em không, em làm dâu năm 19 tuổi, chẳng biết là duyên phận hay định mệnh vợ chồng e lấy nhau một cách nhanh chóng như người ta hay nói "bác sĩ khuyên lấy". Rời khỏi vòng tay bố mẹ khi bước chân vòa giảng đường cao đẳng, đang học năm hai đi lấy chồng, trong khi bạn bè vẫn đang cắp sách lên lớp "ngủ gật":)), trong khi mình đã "là vợ người ta" và "là con nhà người ta" chính xác hơn là con dâu. Ngày đầu về nhà chồng e vô tư lắm, cứ nghĩ như nhà mình thôi, chẳng có định nghĩa làm dâu hay gì gì cả, bố mẹ chồng thì rất dễ, chồng cũng yêu, em chỗng vui vẻ hòa nhã.:x. Nhưng cái gì cũng có cái thay đổi, vợ chồng trẻ bao nhiêu chuyện xảy ra, tình cảm vợ chồng cũng không như trc, nhiêu fkhi muốn mở miệng ra tâm sự với chồng lắm nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào, vợ chồng em quá khác biết nhau trong suy nghĩ, một đứa điềm tĩnh chững chạc, một đứ trẻ con nóng tính......giờ e cũng không biết phải làm sao để cải thiện tình cảm vợ chồng, có mẹ nào như em không, cho em lời khuyên với :-S:-S:-S:-S:-S