Chào cả nhà!


Em có một người em gái, đã lập gia đình và có 1 cậu con trai gần 2 tuổi. Hôm nay em vào FB thì có 1 bé trong list danh sách bạn bè của em vào chát với em. Em gái này là em quen trong lần tham gia CLB tình nguyện, sau đó cũng có vài ba lần nói chuyện cmt phiếm trên FB của nhau.


Em gái đó nhắn tin cho em 1 địa chỉ FB và hỏi em có biết người đó không? Em trả lời là đó là FB của em gái chị


Sau khi thấy em onl trên EB thì em gái đó nhảy vào chát với em, hỏi em về cviệc dạo này thế nào? có gì mới không?...Vv


Sau đó em ấy nói có 1 chuyện không biết có nên nói cho em hay không? vì cảm thấy rất khó để nói, nhưng em ấy cũng đã suy nghĩ kỹ và nếu không nói cảm thấy áy náy vì nó liên quan đến em gái em


Khi em gặng hỏi kỹ, thì em gái đó mới nói là: "Chị khuyên em gái của chị nên để ý hơn tới chồng của chị ấy một chút. Em chỉ có thể nói vậy thôi"


Một phần vì tò mò, một phần vì nghe câu nói đó mà trong khi mình lại là chị gái, nên em không thể làm ngơ, em có hỏi thêm bé đó thì bé đó chỉ nói: "Em chỉ nói đc vậy thôi chị ạh, chuyện cũng không có gì nghiêm trọng quá"


Sau một hồi trò chuyện qua lại, thì cuối cùng em gái ấy cũng kể: Bạn gái của bé đó có quen biết chồng em gái em, hiện nay 2 người đang ở trên mức tình cảm bạn bè (có tình cảm với nhau). Do vậy, nên chị khuyên em gái chị nên để ý chồng hơn, chăm chút chồng hơn...


Còn lý do em gái đó biết đc là do cô bạn gái của bé đó có cho bé đó xem FB của em gái em, trong FB của em gái em thì thấy có FB của em trong đó (mqh: Chị/em gái) nên bé đó mới gửi đường link FB của em gái em cho em xem và hỏi em về mqh của em với người đó.


Sau khi biết mqh của em với em gái em thì bé đó nghĩ và quyết định nói với em vì bé đó có nói đã khuyên cô bạn gái kia nhiều, nhưng sợ không hiệu quả nên vẫn muốn nói với em để xem có cách nào giải quyết không?


Bé đó nói với em rằng bé chỉ nói được như vậy vì mọi chuyện cũng chưa có gì nghiêm trọng, mới chỉ có chút tình cảm với nhau, vì bé đó và bạn gái đó thân nhau lắm, chơi với nhau 15 năm nay rồi, bé đó cũng khuyên bạn kia rồi.


Và bé đó có kể là: Bạn gái bé đó nói anh chồng em gái em hay tâm sự về cviệc, cuộc sống và cảm thấy thoải mái khi đc tâm sự với bạn gái bé kia...


Trước khi bé đó kể chuyện này, bé đó bắt em phải hứa dù bất cứ gì cũng không để lộ người nói chuyện này là bé đó, vì không muốn tình cảm của bé đó với bạn gái sứt mẻ. Bé đó cũng hứa sẽ khuyên bạn gái đó (vì bạn gái đó nói là: nếu anh chồng em gái em không chủ động thì bé đó sẽ rút lui)


Khi nghe xong chuyện này em cũng choáng, không nghĩ lại sẽ có chuyện này xảy ra. Em cũng có khai thác thêm thông tin ở bé kia nhưng bé nhất định không chiu nói và chỉ bảo chuyện chua có gì nghiêm trọng nên em chỉ nói đc với chị như vậy thôi. Chỉ hy vọng rằng chỉ đủ thông minh để giải quyết vđề này mà không làm ai bị tổn thương.


Thực sự là em cũng chỉ gặp bé đó có 1 lần trong lần đi off của CLB tình nguyện và có vài lần cmt trên FB nên cũng không biết có tin được hay không?


Nếu giả sử chuyện bé gái này kể với em là sự thực, thì đứng ở vai trò của một người chị gái, e nên giải quyết như thế nào để không ai bị tổn thương và mât lòng tin ở nhau.


Vì em gái em cũng nóng tính, nếu em nói ra chuyện này, em sợ nó sẽ làm um lên.


Em đang tính nên gặp chồng em gái em để nói chuyện, có thể chỉ là chia sẻ, tâm sự khuyên nhủ


Nhưng cũng khó vì em chỉ biết đc thông tin như vậy thôi, bé đó cũng không cung cấp cho em thông tin của bạn gái bé đó dù chỉ là 1 cái tên. Em vào FB của bé, thì bé đã kịp chặn không cho em truy cập vào danh sách bạn bè của bé.


Hy vọng các bố, mẹ trên này có cao kiến gì giúp em giải quyết vđề này không ạ?