Không có những đồng tiền ấy,mẹ con tối có cơm ăn cơm,có cháo ăn cháo
Mình đang ở cữ nhà mẹ đẻ, hàng tháng anh ta đưa mình 4trieu, đưa bà ngoại 2 triệu phụ thêm tiền ăn uống, điên nước, còn 2 triệu cho con và mình.Vợ chồng giận nhau hơn cả tháng này, anh ta ko hỏi han con cái hay tiền bạc gì cả,mẹ mình cũng ko nói gì tới số tiền phụ thêm kia,con chuẩn bị ăn dặm nên mình kêu anh ra đưa tiền mua nồi, máy xay và vài thứ cần .Anh ta rút ra đưa mình 1 triệu.Cầm đồng tiền đó mà mình thấy tức nghẹn....bố thí ư???như vậy là xong trách nhiệm rồi