Chào các mẹ,


Năm nay ông xã tôi 45 tuổi, đang làm việc ở cơ quan hành chính. Hiện nay, mỗi tuần ông xã tôi vẫn chơi thể thao (tennis) ít nhất là 3 buổi. Tôi thấy sức khỏe ông xã như vậy là cũng ổn nhưng chuyện sinh hoạt vợ chồng thì không còn như trước; mỗi tháng chỉ gần gũi tôi một, hai lần và tôi cảm thấy ông ấy rất mệt mỏi.


Trước đây chưa lâu, ông ấy còn có thể sinh hoạt trung bình mỗi tuần 2 lần. Có phải ông xã tôi bị bệnh gì không? Chẳng lẽ mới 45 tuổi, mà ông xã tôi đã… hết ham muốn rồi sao? Các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ giúp tôi, để giữ lửa cho chuyện chăn gối của chúng tôi và chỉ ông xã tôi cách khắc phục với ????.


Cám ơn các mẹ !!!