Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Rất hiểu tâm trạng của bạn lúc này,mình mới mất bố vừa tròn mười tháng.Sót xa,đau đớn lắm.Mỗi lần đi qua bệnh viện nơi bố mình nằm lúc trước lại... Xem thêm
Tôi và chồng ngoài 30 tuổi, cưới nhau được ba năm, đều có công việc ổn định, có một con.
Chồng tôi là người vui vẻ, hòa đồng nên ra ngoài được nhiều người yêu quý. Công việc của anh thường xuyên phải g...
Mỗi thời điểm cha luôn có mối quan hệ mờ ám với vài người, cha nhắn tin cả với những cô gái kém cha tới 20-30 tuổi.
Nếu cha ngoại tình, cặp bồ với nhiều người, con nên ứng xử như nào cho đúng, làm sao ...
Tháng vừa rồi, nhân dịp đi ng...
Chào cộng đồng Webtretho(WTT).
Mình tên Thái, sn 90 quê Bắc Ninh(Bắc Giang cũ).
Tham gia cộng đồng WTT cũng hơn 10 năm và coi đây như một nơi để chia sẻ tâm sự, viết lưu giữ nhật ký mỗi khi có chuyện vu...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bố em phát bệnh có 20 ngày... Em còn không lường trước được điều gì sẽ xảy...
Mình cũng đã trải qua nỗi đau này cách đây 4 năm. Đến tận bây giờ mình cũng vẫn chưa thể tin được là bố mình...
Còn mình thì...Khi mình đi, Bố vẫn khoẻ, vẫn dặn Bố giữ...
Ba ơi, khi con cạo hàng râu ria cho Ba, con chợt nhớ biết bao thuở bé, mỗi lần Ba nựng...
Mình đã hiểu nỗi đau của bạn khi bố mình sắp mất. Bao năm rồi bây giờ mỗi lần nhớ...