Dear các mẹ,


Hiện nay e đang bị trầm cảm nặng, e chỉ nghĩ đến cái chết thôi nhưng những lúc bình tĩnh lại sao e thấy mình dại thế.


Chuyện của e là thế này, e lập gđ đc 5 tháng và chồng e đi ngoại tình cách đây ba tháng với một chị hơn a ba tuổi và đã li dị chồng. Chị ấy yêu chồng e nhiều lắm và chồng e cũng có thương chị ấy thật. Khi cưới e, chồng cũng yêu e nhưng ko nhiều, cs sau hôn nhân cũng vui vẻ, hòa thuận. Anh là người đàn ông tốt, biết lo cho gđ và chia sẻ việc nhà với vợ. Vì cv a hay phải làm đêm và lên mạng chat mới quen chị này. Lúc đầu a cũng chỉ nghĩ nói chuyện cho vui thôi nhưng hoàn cảnh chị này tội nghiệp nên thương và yêu hồi nào. Khi chị này đi bv a đi thăm và e phát hiện ra. Lúc đầu a có hối hận lắm vì e biêt a thương e nhưng cú sốc lớn nên e bị trầm cảm và mất phương hương.


Có lúc e nói e sẽ tha thứ cho a, về bên a. Có lúc e đòi tự tử để a phải hối hận. Có lúc e đòi chia tay. Cứ vậy mãi nên a mệt và chán nản lắm. Giờ a đi làm ít về nhà, nói năng ko nhẹ nhàng với e nữa và e ko biết a còn gì với chị kia ko. E biết a vẫn thương chị ấy nhiều và anh nói a cần thời gian nhưng e cứ thấy a ra khỏi nhà là lo. Hôm nay anh mặc đồ đẹp nói đi cv nhưng e cứ nghĩ a đang ở bên chị kia. E gọi a ko nghe, nt a ko trả lời. E ko muốn mất a vì e yêu a nhiều quá. E phải làm gì đây để vượt qua cú sốc này để a về bên em. E ko phụ thuộc gì vào a ngoài tình yêu hết.