Em lấy chồng đến nay đã được gấn 4 năm rồi , hiện tại em có 2 bé trai rất kháu khỉnh đó cũng chính là nguồn động lực để em vượt qua mọi khó khăn
Phải nói rằng vợ chồng em bắt đầu thành lập công ty từ trước khi lấy nhau vài tháng , ngày em ăn hỏi cũng chính là ngày chồng em đi vay tiền hộ bạn 100tr và sau đó thì bị bạn bùng luôn không trả do bị vỡ nợ, tiền vay hộ là lãi ngày cư 2k/1tr/ngày vợ chồng em cứ trả lãi thay bạn trả lãi hàng tháng rồi lại gom tiền đóng họ cho cậu của bên chồng em là 7tr/ 1 tháng đến lúc lấy họ thì ông cậu do nợ nần nên người ta lại trừ luôn xuất họ của mình vào thế là lại không lấy được họ kinh tế ngày càng khó khắn => đó là về kinh tế
Còn về tình cảm chồng em có tính cả nể suốt ngày vì bạn bè đã bị lừa một lần rồi không chừa vẫn cứ cho vay nhỏ lẻ mặc dù trong túi hết tiền luôn vẫn cho nhiều khi vợ không có tiền trang trải nhưng chồng vẫn có tiền cho bạn em điên lắm phải nói là chồng em làm về kỹ thuật rất giỏi nhưng tính toán lại kém bao nhiêu lần góp ý thì cứ tự ái rồi bảo em ra ngoài làm để hai vợ chồng không liên quan gì đến nhau nữa kế toán công ty anh cũng thuê ngoài luôn
Về phần em vừa trông con vừa cơm nước cho chồng với nhân viên vừa kiêm luôn công việc kế toán
Có lúc chồng em đi làm gọi điện về bào lảm hợp đồng hay khảo giá này kia em không làm kịp là bị mắng cho té tát
Nói chung là em cũng chẳng sung sướng gì bất đồng hai vợ chồng ngày càng lớn khi em phát hiện chồng em có bồ
em điên lắm nhà này vì đâu mà nợ nần bao nhiêu năm trả nợ em khồng than nửa lời vậy mà anh không lo trả nợ lại còn đi với gái lúc này em mới bừng tỉnh mình phải đi làm ngoài để tự lập về kinh tế thôi để đến khi trường hợp sấu sảy ra mình vẫn có thể nuôi con
cái vụ mình phát hiện chồng có bồ và chồng mình lừa mình như nào thì chắc phải tốn đến vài ba trang giấy mới kể hết
Chồng mình đã vậy bố mẹ chồng mình đối sử với mình cũng chẳng tốt đẹp gì
khi biết mình tức giận với chồng vì có bồ nên đã viết giấy ly hôn để trên bàn chồng mình thấy thế nên đã nói trước với bố mẹ chồng mình để làm tư tưởng trước cho ông bà .
Bà hỏi mình đứa nào làm đơn trước và khi biết là mình làm đơn trước bà đã tức giận
Bà nói : Tao nói cho mày biết mày mổ 2 lần rồi không sinh con được nữa có lấy được chồng thì thành phần chẳng ra gì là nhiều chứ chả lấy đươc chồng tử tế đâu rồi con cái sau này người ta nhìn vào con cái lấy vợ người ta cũng đánh giá
Thằng H nó ăn ở được lòng mọi người cả xóm ai cũng khen nó lấy đâu chả được vợ giờ không phải chỉ mình con P theo nó mà nó còn con nào 93 theo nữa cơ mình là phụ nữ mình phải biết nhún nhường
Máy có nốt ruồi ở đuôi mắt là không thể tránh khỏi được không cẩn thận mày còn 2 chồng ngày xưa chúng mày lấy nhau là bố mày cũng ko đồng ý đâu mỗi mình tao thôi giờ sảy ra chuyện thế này thì phải chịu
Thế đấy các mẹ ạ chồng em giờ 10 ngày thì 9 ngày đi đến 12h đêm mới về ngày nào cũng bảo đi làm nhưng tiền chẳng bao giờ có, tiền lãi thì hàng tháng cũng ko trả được lại đi vay ngoài để bù vào nợ càng nợ thêm
em hiện tại đã gửi một đứa con về quê cho ông bà trông còn một đứa em cho đi học và giờ em cũng đã đi làm ngoài rồi
Đau khổ cũng chẳng để làm gì giờ em tập chung vào công việc mong kiếm thật nhiều tiền để sống tự lập còn thời gian em làm thêm kinh doanh online
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
em đang làm lương 8tr....
Tất cả hi sinh vì 2 đứa nhỏ thôi...
1....
Vì 2 đứa bé giờ bà cứ đi làm kiếm nhiều tiền để tự lo cho...