Chẳng bít có mẹ nào như e ko lên bán than tí. Em là đứa hơi cực đoan, e đã tuyên bố nhiều lần với ax là mọi chuyện e đều có thể chấp nhận trừ việc ko thành thật vì bản thân e là người rất thật thà. Thế mà gần đây e phát hiện ax nói dối e thế mới đau chứ:mad:. E cực kì dị ứng với người hút thuốc, thời sinh viên xã e cũng là tên hút thuốc rất nhiều nhưng khi quen e thì quyết tâm bỏ mà e thấy bỏ được mới cảm động chứ vì e cho rằng thế là người có ý chí lắm. Ngờ đâu đến bây giờ sau 5 năm yêu nhau và gần 2 năm cưới e phát hiện ra xã vẫn lén lút hút thuốc. Cũng vài lần e bắt gặp nhưng xã đều đưa ra những hoàn cảnh éo le cần xả xi`tre't làm e mủn lòng cho qua nghĩ là căng thẳng quá mới hút, nhưng càng ngày e càng bắt được nhiều hơn. Điều làm e buồn nhất ko phải là xã hút thuốc mà là xã tìm mọi cách giấu e chuyện đó suốt bao nhiêu năm qua. Lòng tin của e bị xúc phạm dã man, từ trước giờ e luôn tin tưởng xã tuyệt đối giờ thì e chẳng biết làm sao lấy lại niềm tin đã mất. Điều buồn nữa là xã có những bí mật với mình, mà một chuyện cũng bình thường đối với bao người mà xã còn giấu mình thì cuộc đời dài đằng đẵng phía trước với bao chuyện sẽ xảy ra thì xã sẽ còn giấu mình những chuyện gì nưã. E tin tưởng xã thế mà xã làm e thất vọng ghê ghớm. BUỒN....!!!:Sad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mới đọc tiêu...
bạn phát hiện được cũng hay còn có người mong được phát hiện những cái...
Cứ chăm chăm đe nẹt mấy ông chồng, thảo...